Bin2k86244
New member
Đặng Lệ Quân là nữ diva đình đám một thời của đất nước tỷ dân, được khán giả mê mẩn qua những ca khúc huyền thoại như Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, Điềm Mật Mật, Em Chỉ Yêu Mình Anh... Sự nghiệp lên như diều gặp gió nhưng đường tình duyên của "đệ nhất danh ca châu Á" lại khá nhiều chông gai. Trong đó, mối duyên với siêu sao võ thuật Thành Long đã khiến giới truyền thông phải tốn biết bao nhiêu giấy mực vì drama chia tay không êm đẹp. Thậm chí, Đặng Lệ Quân còn thẳng thắn tuyên bố hận Thành Long đến chết luôn á
Bắt đầu ngọt ngào như phim Hàn
Mối duyên của Thành Long - Đặng Lệ Quân bắt đầu vào năm 1980, khi nam diễn viên cố gắng chinh phục Hollywood xa xôi. Ở Los Angeles, Đặng Lệ Quân là đồng hương duy nhất mà Thành Long quen biết, chị đẹp hơn 1 tuổi cũng đối xử cực kỳ thân thiện với anh.
Họ thường xuyên cùng nhau đi dạo phố, xem phim và yêu nhau lúc nào không hay Theo lời Thành Long thì đó là quãng thời gian vô cùng vui vẻ mà anh luôn khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng plot twist là cặp đôi Cbiz lại nhanh chóng nảy sinh mâu thuẫn vì lối sống không hợp tí nào.
Drama nhà hàng Pháp: Khởi nguồn của "red flag"
Được biết, Đặng Lệ Quân từng mời Thành Long đến một nhà hàng Pháp sang chảnh dùng bữa. Vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, tính cách lại có phần xuề xòa, Thành Long không thoải mái với những lễ nghi phức tạp, kiểu cách tại nhà hàng. Cuốn thực đơn toàn tiếng Pháp cũng khiến nam diễn viên hoang mang vì chẳng hiểu chữ nào.
Cho rằng Đặng Lệ Quân muốn làm mình xấu mặt, Thành Long đã cư xử rất thô lỗ, khiến nữ danh ca vừa xấu hổ vừa bực tức. Sau khi ăn xong, Thành Long nói: "Từ nay về sau, đừng bao giờ đưa anh đến nhà hàng này nữa" rồi bỏ về một mình. Ối giời ơi, red flag cỡ này mà còn giữ làm gì nữa chị ơi
Bị "ngó lơ" tới tấp, nữ diva đau lòng
Có lần, khi vừa hoàn thành buổi biểu diễn, Đặng Lệ Quân không kịp thay trang phục, vội vã muốn gặp người yêu. Thế nhưng lúc ấy, Thành Long còn đang mải mê bàn chuyện kịch bản với anh em bạn dì, chỉ nói với Đặng Lệ Quân 1 câu "Ngồi đi" rồi ngó lơ luôn. Đến khi nữ ca sĩ ngỏ ý muốn về, Thành Long cũng chỉ đáp "Ừ" chứ không hề tiễn cô ra ngoài. Đây chính là lý do khiến Đặng Lệ Quân phải thốt lên: "Xem ra em chỉ là người dư thừa. Anh cứ ở bên mấy người bạn của anh đi". Tức ghê
Sau việc này, Đặng Lệ Quân và Thành Long giận dỗi một thời gian dài. Tuy nhiên, giọng ca Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi đã chủ động làm lành bằng cách mời Thành Long tới dự buổi biểu diễn của mình. Ai dè, cô chỉ thấy người đại diện của Thành Long cầm hoa tới tặng, còn nam diễn viên thì không thấy đâu. Quá tức giận, Đặng Lệ Quân tuyên bố: "Tôi hận Thành Long tới chết". Chẳng bao lâu sau, hai người chính thức chia tay
Lời giải thích muộn màng của Thành Long
Nhiều năm sau, siêu sao võ thuật Cbiz mới giải thích về những hành vi thô lỗ, kém duyên của mình: "Cô ấy tốt quá, khiến tôi cứ như một thằng chẳng ra gì. Có lẽ điều này xuất phát từ cảm giác tự ti luôn ẩn sâu trong thâm tâm tôi, khiến tôi chỉ muốn làm trái ý cô ấy. Điều này thực sự rất bất công với Đặng Lệ Quân". Hối hận thì đã muộn rồi anh ơi
Sự nghiệp đỉnh cao nhưng cái kết bi thương
Sau khi chia tay với Thành Long, Đặng Lệ Quân tập trung vào sự nghiệp và gặt hái nhiều thành công vang dội. Cô từng được tạp chí The Time của Mỹ bầu chọn vào Top 7 nữ ca sĩ vĩ đại và Top 10 nữ ca sĩ được yêu thích nhất thế giới. Nữ danh ca cũng có một vài mối tình nhưng đều chẳng thể đi được tới cuối cùng
Ngày 8/7/1995, công chúng bàng hoàng với tin "họa mi Trung Quốc" qua đời ở tuổi 42 vì bệnh hen suyễn tái phát. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cái chết của Đặng Lệ Quân còn nhiều uẩn khúc vì có một vết bầm tím ở một bên mặt của nữ ca sĩ. Hơn nữa, bạn trai nước ngoài của Đặng Lệ Quân còn từ chối khám nghiệm tử thi khiến netizen càng nghi ngờ cô bị đối xử bạo lực
Cuộc gọi cuối cùng đầy bí ẩn
Được biết, trước khi qua đời vài hôm, Đặng Lệ Quân từng gọi điện cho Thành Long với giọng điệu rất sốt sắng. Vì lúc đó Thành Long không có mặt nên người đại diện hẹn cô gọi lại sau. Chẳng ai ngờ được nam diễn viên chưa kịp liên lạc thì đã nhận được tin dữ. Nhiều ý kiến cho rằng Đặng Lệ Quân muốn cầu cứu tình cũ, cũng có người nhận định Đặng Lệ Quân biết mình sắp chết nên muốn hóa giải ân oán. Sự thật về cuộc điện thoại đến giờ vẫn là bí ẩn nhưng nữ danh ca Cbiz luôn là người mà Thành Long trân quý mãi trong tim
Nguồn: soha.vn
Bắt đầu ngọt ngào như phim Hàn
Mối duyên của Thành Long - Đặng Lệ Quân bắt đầu vào năm 1980, khi nam diễn viên cố gắng chinh phục Hollywood xa xôi. Ở Los Angeles, Đặng Lệ Quân là đồng hương duy nhất mà Thành Long quen biết, chị đẹp hơn 1 tuổi cũng đối xử cực kỳ thân thiện với anh.
Họ thường xuyên cùng nhau đi dạo phố, xem phim và yêu nhau lúc nào không hay Theo lời Thành Long thì đó là quãng thời gian vô cùng vui vẻ mà anh luôn khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng plot twist là cặp đôi Cbiz lại nhanh chóng nảy sinh mâu thuẫn vì lối sống không hợp tí nào.
Drama nhà hàng Pháp: Khởi nguồn của "red flag"
Được biết, Đặng Lệ Quân từng mời Thành Long đến một nhà hàng Pháp sang chảnh dùng bữa. Vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, tính cách lại có phần xuề xòa, Thành Long không thoải mái với những lễ nghi phức tạp, kiểu cách tại nhà hàng. Cuốn thực đơn toàn tiếng Pháp cũng khiến nam diễn viên hoang mang vì chẳng hiểu chữ nào.
Cho rằng Đặng Lệ Quân muốn làm mình xấu mặt, Thành Long đã cư xử rất thô lỗ, khiến nữ danh ca vừa xấu hổ vừa bực tức. Sau khi ăn xong, Thành Long nói: "Từ nay về sau, đừng bao giờ đưa anh đến nhà hàng này nữa" rồi bỏ về một mình. Ối giời ơi, red flag cỡ này mà còn giữ làm gì nữa chị ơi
Bị "ngó lơ" tới tấp, nữ diva đau lòng
Có lần, khi vừa hoàn thành buổi biểu diễn, Đặng Lệ Quân không kịp thay trang phục, vội vã muốn gặp người yêu. Thế nhưng lúc ấy, Thành Long còn đang mải mê bàn chuyện kịch bản với anh em bạn dì, chỉ nói với Đặng Lệ Quân 1 câu "Ngồi đi" rồi ngó lơ luôn. Đến khi nữ ca sĩ ngỏ ý muốn về, Thành Long cũng chỉ đáp "Ừ" chứ không hề tiễn cô ra ngoài. Đây chính là lý do khiến Đặng Lệ Quân phải thốt lên: "Xem ra em chỉ là người dư thừa. Anh cứ ở bên mấy người bạn của anh đi". Tức ghê
Sau việc này, Đặng Lệ Quân và Thành Long giận dỗi một thời gian dài. Tuy nhiên, giọng ca Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi đã chủ động làm lành bằng cách mời Thành Long tới dự buổi biểu diễn của mình. Ai dè, cô chỉ thấy người đại diện của Thành Long cầm hoa tới tặng, còn nam diễn viên thì không thấy đâu. Quá tức giận, Đặng Lệ Quân tuyên bố: "Tôi hận Thành Long tới chết". Chẳng bao lâu sau, hai người chính thức chia tay
Lời giải thích muộn màng của Thành Long
Nhiều năm sau, siêu sao võ thuật Cbiz mới giải thích về những hành vi thô lỗ, kém duyên của mình: "Cô ấy tốt quá, khiến tôi cứ như một thằng chẳng ra gì. Có lẽ điều này xuất phát từ cảm giác tự ti luôn ẩn sâu trong thâm tâm tôi, khiến tôi chỉ muốn làm trái ý cô ấy. Điều này thực sự rất bất công với Đặng Lệ Quân". Hối hận thì đã muộn rồi anh ơi
Sự nghiệp đỉnh cao nhưng cái kết bi thương
Sau khi chia tay với Thành Long, Đặng Lệ Quân tập trung vào sự nghiệp và gặt hái nhiều thành công vang dội. Cô từng được tạp chí The Time của Mỹ bầu chọn vào Top 7 nữ ca sĩ vĩ đại và Top 10 nữ ca sĩ được yêu thích nhất thế giới. Nữ danh ca cũng có một vài mối tình nhưng đều chẳng thể đi được tới cuối cùng
Ngày 8/7/1995, công chúng bàng hoàng với tin "họa mi Trung Quốc" qua đời ở tuổi 42 vì bệnh hen suyễn tái phát. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cái chết của Đặng Lệ Quân còn nhiều uẩn khúc vì có một vết bầm tím ở một bên mặt của nữ ca sĩ. Hơn nữa, bạn trai nước ngoài của Đặng Lệ Quân còn từ chối khám nghiệm tử thi khiến netizen càng nghi ngờ cô bị đối xử bạo lực
Cuộc gọi cuối cùng đầy bí ẩn
Được biết, trước khi qua đời vài hôm, Đặng Lệ Quân từng gọi điện cho Thành Long với giọng điệu rất sốt sắng. Vì lúc đó Thành Long không có mặt nên người đại diện hẹn cô gọi lại sau. Chẳng ai ngờ được nam diễn viên chưa kịp liên lạc thì đã nhận được tin dữ. Nhiều ý kiến cho rằng Đặng Lệ Quân muốn cầu cứu tình cũ, cũng có người nhận định Đặng Lệ Quân biết mình sắp chết nên muốn hóa giải ân oán. Sự thật về cuộc điện thoại đến giờ vẫn là bí ẩn nhưng nữ danh ca Cbiz luôn là người mà Thành Long trân quý mãi trong tim
Nguồn: soha.vn