Đang lái xe bình thường, ô tô bất ngờ lao thẳng xuống "hố tử thần" siêu sâu, clip xem mà rợn người

MinVN5470

New member
4b92f1c4e8898f6521df.png


Cơn bão Doksuri đang quét qua Trung Quốc với sức mạnh khủng khiếp, tạo ra những tình huống nguy hiểm bất ngờ mà ai cũng phải rùng mình. Và vụ tai nạn dưới đây chính là minh chứng rõ nhất cho việc thiên tai có thể đến bất ngờ như thế nào!

Theo Daily Mail đăng tải hôm thứ Sáu (4/8), sự việc xảy ra tại thành phố Thượng Chí, tỉnh Hắc Long Giang - một trong những nơi đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão Doksuri.

Camera hành trình của một chiếc xe đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc đáng sợ này. Cụ thể, khi chiếc ô tô màu đen có gắn camera đang di chuyển bình thường trên cao tốc thì bất ngờ từ phía bên trái có một chiếc SUV trắng vượt lên với tốc độ khá cao.

Vấn đề là chiếc SUV trắng này không hề biết rằng phía trước có một "hố tử thần" siêu to khổng lồ đang chờ! Hóa ra con đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận bão, mưa lớn làm sập luôn cây cầu phía trước, tạo ra hố sâu khoảng 4-5m ngay giữa đường. Do sự cố mới xảy ra nên chưa kịp dựng biển cảnh báo nào cả.

Vì chạy quá nhanh nên khi nhìn thấy thì tài xế cũng không kịp trở tay, xe lao ngay xuống hố và bị lật nghiêng luôn. Nhìn mà thót tim!

May quá là tài xế chiếc xe có camera hành trình phản ứng nhanh, dừng kịp thời và tránh được tai nạn. Sau đó xe này còn lùi lại để đảm bảo an toàn.

cf5b3459c0b305fb6112.jpg


Nhiều người dân ở hiện trường đã chạy đến để giúp đỡ. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, may mắn vụ tai nạn không có thương vong nào - đây thực sự là điều vui mừng giữa bao nhiêu bi kịch!

Một lúc sau, người ta thấy một người đàn ông - được cho là tài xế chiếc SUV trắng - đứng trên xe, tay cầm dây thừng để được mọi người đưa lên. Và hình ảnh tại hiện trường còn cho thấy một chiếc ô tô khác cũng đã nằm dưới đó từ trước rồi!

Nước sông chảy cuồn cuộn qua cây cầu bị sập, cảnh tượng thực sự đáng sợ!

65e3a75e77a3a4ecfb23.jpg


Trong khi đó, tình hình ở Trung Quốc đang cực kỳ nghiêm trọng. Thủ đô Bắc Kinh vừa chịu lượng mưa kỷ lục trong vòng 140 năm, khiến nước từ đây đổ về thành phố Trác Châu (phía tây nam Bắc Kinh), biến nơi đây thành khu vực ngập lụt nặng nhất hiện tại.

Cảnh tượng tại đây thật sự xót xa: nước chảy đục ngầu, túi nylon và vỏ chai nổi lềnh bềnh, mái nhà hàng quán nhấp nhô ngang mực nước, xe ô tô chìm nghỉm trong nước lũ. Người người kêu cứu, có người ngồi bên cửa sổ, có người trên mái nhà, có người trên nóc xe tải...

f585624b90c5611cd730.jpg


Vào hôm thứ Sáu (4/8), chính quyền tỉnh Hắc Long Giang đã phát cảnh báo về tình hình thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri. Con số ước tính cho thấy cơn bão này đã ảnh hưởng khoảng 130 triệu người dân ở Trung Quốc!

Ít nhất 20 người ở các khu vực lân cận Bắc Kinh đã tử vong, 27 người khác đang mất tích, hàng nghìn người bị mất nhà cửa. Tỉnh Hắc Long Giang được coi là nơi mới nhất hứng chịu hậu quả từ cơn bão này.

Thông thường mùa hè ở Bắc Kinh rất khô ráo, nhưng năm nay sau đợt nắng nóng kỷ lục, thủ đô Trung Quốc đã hứng chịu gần 1 tuần mưa liên tục. Mất điện diễn ra ở nhiều nơi, các phương tiện giao thông công cộng phải tạm dừng. Người dân Bắc Kinh được khuyên nên ở nhà, hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Dự báo cho thấy Hắc Long Giang sẽ tiếp tục có mưa và gió lớn, đặc biệt ở phía Bắc thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ - thành phố lớn thứ 2 của tỉnh. Lượng mưa trong vài giờ có thể lên tới hơn 100mm và có thể phải mất nhiều tuần để nước mưa rút đi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top