Sáng thứ 7 vừa rồi thật sự là một buổi sáng đầy cảm xúc khi Đăng Khôi xuất hiện tại "Saturday Radio" để kể lại hành trình âm nhạc của mình. Anh đã có những chia sẻ chân thành về khoảng thời gian dài vắng bóng khỏi Vpop, khiến nhiều người không khỏi xúc động
Nhìn lại thời kỳ đỉnh cao từ năm 2006, Đăng Khôi cho biết đó là giai đoạn anh được khán giả yêu mến nhiều nhất. "Mỗi tháng, Khôi phải đi diễn 24 đến 25 buổi, lúc nào cũng trên máy bay, ô tô, miệt mài hơn 10 năm. Sau đó, không biết sao Khôi lại bị chai sạn cảm xúc, lên sân khấu hát như trả bài. Nhưng là một nghệ sĩ, Khôi không muốn mình vô trách nhiệm với âm nhạc. Khôi nhận ra một điều nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ đánh mất bản thân. Khôi bắt đầu tạm ngưng ca hát", anh chia sẻ lý do quyết định tạm gác lại sự nghiệp suốt 5 năm.
Nhưng vẫn là câu nói ấy: "Nghề nào cũng có cái nghiệp của nó". Khoảng 2 năm trở lại đây, Đăng Khôi bắt đầu cảm thấy nhớ cảm giác được cầm mic đứng trên sân khấu. "Lúc đầu Khôi nghĩ mình sẽ quên đi cái bản năng nghệ sĩ nhưng không. Bây giờ, khi mọi thứ đã ổn định, Khôi lại làm nhạc với tâm trạng thoải mái nhất. Khôi không còn sân si đến những đỉnh cao mới, hay những sân khấu bởi vị trí đó dành cho các bạn trẻ. Còn bản thân Khôi chỉ muốn phục vụ cho những ai muốn nghe nhạc mình, với những cảm xúc chân thành và tự nhiên nhất", anh tâm sự
Trở lại trong thời điểm Vpop đang phát triển cực mạnh với những cái tên trẻ trung, Đăng Khôi không hề cảm thấy buồn hay nuối tiếc. Anh cho rằng mình đã từng có những đỉnh cao nhất, giờ đây là lúc nhường sân khấu cho thế hệ sau. Năm nay 34 tuổi, anh vẫn thấy may mắn khi được nhiều người yêu mến từ những ngày đầu và tình cảm ấy vẫn còn đến tận bây giờ
Nhắc đến Vpop hiện tại, Đăng Khôi bày tỏ sự yêu thích với nhiều ca sĩ trẻ, đặc biệt là Sơn Tùng và Soobin Hoàng Sơn. Anh đánh giá cao tài năng, tư duy âm nhạc và phong cách của các bạn trẻ. Đặc biệt, anh khen Sơn Tùng xử lý các scandal rất khéo léo dù còn trẻ tuổi. Suni Hạ Linh và Only C cũng là những cái tên được anh để mắt tới
Nam ca sĩ còn chia sẻ thêm: "Khởi đầu âm nhạc của Soobin giống Khôi ngày xưa, rất khó và ít khán giả. Mình phải tham gia các cuộc thi và vượt lên những khó khăn của chính mình. Có rất nhiều bài xích xung quanh và sự ngăn cản nhưng chỉ có những người đam mê và thực sự cháy bỏng, khát khao được hát mới có thể vượt qua".
Và đây là phần "ủa giời ơi quá hay luôn" Đăng Khôi đã tặng khán giả những bản cover cực ngọt các ca khúc từng làm nên tên tuổi của anh như: "Thương thương thương yêu yêu yêu", "Nơi đâu bán phép màu", "Cô bé mùa đông", "Con đường tình yêu"... Nghe mà nhớ lại tuổi thơ dữ vậy
Không chỉ vậy, anh còn cover "Đâu chỉ riêng em" của Mỹ Tâm theo phong cách acoustic cực kỳ truyền cảm. Đặc biệt, ca khúc comeback "Nguyện làm tri kỷ" lần đầu được anh trình diễn live acoustic đã khiến nhiều fan nữ "ngã quỵ" luôn rồi
Nguồn: kenh14.vn