Sự việc đau lòng xảy ra vào sáng 31/8 tại TAND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) khi một gia đình anh chị em ruột đang ngồi hòa giải chuyện tranh chấp tài sản trị giá khoảng 14 cây vàng. Không ai ngờ, người em út (là bị đơn trong vụ này) đột nhiên ngất lịm rồi tử vong ngay tại phiên hòa giải
Theo thông tin từ lãnh đạo TAND quận Ngô Quyền xác nhận với Báo Người Lao Động, vụ việc xảy ra khi tòa mời các anh chị em ruót trong một gia đình ở phường Đông Khê đến để hòa giải việc tranh chấp tài sản có giá trị khoảng 14 cây vàng.
Lúc đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, không hề có xô xát hay cãi vã gì giữa các bên. Thế mà bất ngờ ông Lê Văn Nh. (sinh năm 1962, là em út trong nhà) đột nhiên lịm dần ngay tại chỗ
Ngay lập tức, giới chức tòa án đã gọi điện đến Trung tâm cấp cứu 115, Sở Y tế Hải Phòng để đưa người đi cấp cứu khẩn cấp. Nhưng khi đội ngũ y tế đến nơi thì ông Nh. đã ngừng tim, mất mạch, đồng tử giãn. Xác định người đàn ông này đã tắt thở từ trước đó, các bác sĩ đã chuyển thi thể về nhà xác Bệnh viện Việt-Tiệp (Hải Phòng) để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.
Nguồn: kenh14.vn