Ôi trời ơi, đọc mà phát hoảng luôn á! Đang đi học bình thường thế nào lại gặp biến kinh hoàng như này
Ngày 10/4, chị Hồ Thị L. (sinh năm 1998, ở xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) cho hay chị đã đến Công an xã Nghi Vạn trình báo về việc mình bị một gã lạ mặt hãm hiếp trên đường đi học.
Cụ thể, vào khoảng gần 14h ngày 5/4, chị L. đang chạy xe từ nhà ở xã Nghi Vạn đến xã Hưng Đông (TP. Vinh) để học ngoại ngữ chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Lúc đi qua cánh đồng vắng người, chị L. bất ngờ bị một gã lạ mặt đi xe máy từ phía sau lao lên ép phải dừng lại.
Sau đó, gã này dùng hung khí khống chế chị L. đưa xuống cánh đồng vắng người rồi thực hiện hành vi hãm hiếp. Thỏa mãn thú tính xong, hắn còn đe dọa lấy số điện thoại của nạn nhân và dọa không được kể lại sự việc với ai.
Kinh hơn nữa, sau khi gây án, gã này còn liên tục gọi điện vào số của chị L. để đe dọa và yêu cầu đến nhà nghỉ luôn Quá hoảng sợ, chị L. đã đến Công an xã Nghi Vạn để trình báo sự việc.
Nhận tin báo, Công an xã đã trình báo lên Công an huyện Nghi Lộc để điều tra theo thẩm quyền.
Nguồn: kenh14.vn