Chỉ vì đang đi làm về nhà thôi mà cặp vợ chồng nghèo từ quê lên phố kiếm sống bằng nghề may vá lại gặp phải sự việc ám ảnh đến thế này. Bị một kẻ thủ ác tạt nguyên ca axit vào mặt, hai vợ chồng bị phỏng nặng khiến ai cũng phải rùng mình
Ngày 29-1, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 – TPHCM vẫn đang khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ tạt axit vào mặt một đôi vợ chồng vào khuya 27-1.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23h30 ngày 27-1, anh Phạm Quang Thược (SN 1977) chở vợ là chị Vũ Thị Luyn (SN 1983, cả hai cùng quê Nam Định) từ quận 1 về nhà trọ ở quận 4.
Khi đến đường Nguyễn Khoái, quận 4, bất ngờ một người đàn ông điều khiển xe máy từ phía sau vọt lên, tạt nguyên ca axit vào người vợ chồng anh Thược khiến cả hai ngã xuống đường luôn
May mắn là đôi vợ chồng được một tài xế taxi tốt bụng chở vào Bệnh viện Đa khoa quận 4 để sơ cấp cứu, sau đó chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng tình trạng vẫn rất nghiêm trọng: chị Luyn gần như mù cả 2 mắt, anh Thược bị bỏng nặng mắt phải, có thể mù lòa
Chiều 29-1, ngồi trên giường bệnh, chị Luyn kể lại vụ việc mà nước mắt cứ chảy mãi. Vợ chồng chị quê ở huyện Ý Yên, Nam Định. Sau khi sinh được 2 đứa con, do quê nhà quá khó nên cách đây hơn 1 năm, vợ chồng chị gửi hai con cho bà nội nuôi dưỡng rồi vào TPHCM kiếm sống bằng nghề may vá, sửa chữa quần áo tại chợ Cô Giang, quận 1.
Theo lời chị Luyn, trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng chỉ chăm chỉ làm ăn, không thù oán với ai cả. Tối 27-1, sau một ngày làm việc cực nhọc, anh Thược chở vợ về nhà. Suốt quãng đường đi, phía sau có một người đàn ông điều khiển xe máy cứ bám theo một cách rất đáng ngờ, đã nhiều lần anh Thược nhường đường nhưng kẻ này không chịu qua mặt.
Khi đến 1 trạm xăng gần ngã 3 trên đường Nguyễn Khoái, kẻ thủ ác vọt lên hắt nguyên ca axit đậm đặc vào mặt vợ chồng anh Thược rồi tăng ga bỏ chạy. Quá tàn nhẫn!
Nguồn: soha.vn