BoNana5884
New member
Ôi giời ơi, chuyện gì thế này Đang đi trên đường chơi về, hai bạn trẻ bỗng dưng gặp tai nạn kinh hoàng vì mâu thuẫn cũ!
Cụ thể, ngày 4/11, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa xảy ra vụ hành hung siêu nghiêm trọng khiến hai nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hiện cơ quan điều tra đang huy động lực lượng truy bắt đối tượng gây án.
Theo như thông tin ban đầu thì vào khoảng 11h ngày 2/11, hai bạn Lê Văn Huy (trú xã Phúc Thọ) và Nguyễn Văn Khánh (trú xã Nghi Thái) - cả hai đều mới 17 tuổi thôi nha - đang trên đường đi chơi về. Khi đến khu vực trước cổng trường THPT Nghi Lộc 3 (xã Nghi Xuân) thì tự nhiên gặp anh Trần Văn Hải (sinh năm 1993, trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc).
Vì có mâu thuẫn với Khánh từ trước (drama cũ chưa xong rồi ), Hải đã lao vào đánh đấm bạn này liên tục. Nhiều người dân xung quanh thấy vậy liền nhảy vào can ngăn. Nhưng mà Hải vẫn chưa chịu nguôi, anh ta còn chạy vào tiệm cắt tóc gần đó lấy một cái kéo rồi truy đuổi Khánh và đâm một nhát thẳng vào sườn khiến bạn này gục ngay tại chỗ
Thấy bạn bị tấn công, Huy vội vào can ngăn. Thế nhưng Hải liền quay sang dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu Huy khiến bạn này bất tỉnh luôn. Sau khi gây án xong, Hải đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai bạn Huy và Khánh được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Sau khi được các y bác sĩ can thiệp xử lý khẩn cấp tình trạng tràn dịch màng phổi và chảy máu trong, hiện tại Khánh đã qua cơn nguy kịch rồi (mong bạn mau bình phục ). Còn Huy thì tình trạng nghiêm trọng hơn nhiều, toàn bộ khuôn mặt bạn bị biến dạng và bị vỡ phía sau hộp sọ, chấn thương não luôn á...
Plot twist là trước đó, Hải từng dùng dao đuổi chém Khánh rồi. Gia đình Khánh cũng đã báo công an vào cuộc can thiệp từ lâu. Vậy mà sao vẫn xảy ra chuyện này chứ
Nguồn: soha.vn