Mới đây, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch và "nữ hoàng PR" Nguyễn Phạm Khánh Vân đã cùng nhau thảo luận về một drama liên quan đến việc shopping của chị em mình.
Và điều đáng nói là drama này bắt nguồn từ một clip thả thính của anh chàng người mẫu soái ca vốn được hội chị em "thả tim" rần rần thời gian gần đây nè!
Vừa qua, anh chàng người mẫu Q.Đ đã đăng một clip ngôn tình nói về chuyện mua sắm giày dép của chị em. Sau khi lên sóng, clip nhận về một rổ tán đồng từ phe nữ. Nhưng với phe nam thì... lại là câu chuyện dở khóc dở cười luôn á!
Một anh chàng đã lên mạng "bóc phốt" câu chuyện của mình trên một group siêu đông thành viên, kể về chuyện người yêu mua giày nhiều đến mức "toang" kèm theo hình ảnh tủ giày khổng lồ của bạn gái. Và rồi một loạt các anh chàng khác cũng đua nhau khoe (à nhầm, than thở) về tủ giày của "người iu" mình, tạo thành một trào lưu rầm rộ luôn!
Theo như lời anh chàng này, việc để người yêu hay vợ quản lý chi tiêu là chuyện bình thường lắm rồi. Nhưng mọi chuyện sẽ không còn "chill" nữa khi tháng nào cũng phải nhận gần chục tin nhắn trừ tiền từ "Cửa Hàng Giày Dép" đủ loại thương hiệu.
Vốn dĩ đã đau đầu với tính nghiện giày của cô người yêu rồi, nhưng clip thả thính chị em của Q.Đ hôm qua như một cú "châm ngòi" cho mọi ức chế bấy lâu của anh chàng này bùng nổ tại chỗ!
Tâm sự trên diễn đàn, anh chàng viết:
"Bọn tao yêu nhau được 3 năm, tao hơn người yêu tao 1 tuổi, hồi mới yêu, nó còn đang học năm cuối, nhà cửa điều kiện cũng không khá giả gì, nên mấy năm đi học cũng khá là tiết kiệm, ít khi mua sắm, nên lúc nào nhìn cũng giản dị, mộc mạc. Tao thì lúc ấy đi làm rồi, cũng có đồng ra đồng vào, thi thoảng tặng đôi giày cái ví thì nó mới có đồ mới. Tính tao cũng là thằng đơn giản, 1 đôi giày là đi cả vài năm nên thấy nó thì thích lắm…
Chuyện chả có gì nếu bọn tao không định cưới, lúc ấy yêu nhau cũng được 2 năm rồi, 2 đứa cũng đi làm cả rồi, hai bên gia đình cũng giục cưới, nên bọn tao cũng rập rình sang năm là về với nhau, tính tao thì không giỏi quản lý chi tiêu, nên thống nhất là thẻ ngân hàng đưa luôn nó cầm, tao chỉ cần mấy đồng trà thuốc là được".
Tưởng rằng câu chuyện sẽ ngọt ngào, nhưng không nha! Plot twist đã bắt đầu từ đây rồi!
"Nhưng mà tầm 1 năm trở lại đây, cứ độ 1 tuần là điện thoại mình lại *ting ting* tin nhắn trừ tiền, lúc thì mua giày tây, lúc thì mua giày thể thao, nhất là khi nào có vụ giảm giá, là tài khoản báo về cứ trừ tiền đều đều.
Tao thì mỗi lần thấy nó mua lại thấy điên tiết, nói thì nó bảo nốt đôi này nữa thôi. Nhưng rồi đều đặn mỗi tháng đều xách giày mới về. Bây giờ tủ giày của nó không còn chỗ nhét, mỗi ngày mà đi một đôi chắc cũng ngót đủ đi 1 tháng.
Cuối tháng rồi, tao vừa mới nhận lương, vừa nghe thấy tin nhắn báo tiền về xong, là thấy nó gửi cho hình một đôi giày, hỏi:
\- Anh thấy đôi này có đẹp không? Em mua nhé?
Vốn đã ức chế sẵn, lại còn đang mệt, tao nói thẳng:
\- Đôi này là đôi thứ bao nhiêu rồi. Tôi đã nói bao nhiều lần là giày cô rất nhiều rồi, mua gì lắm thế.
\- Em đi làm rồi, cũng cần ăn mặc tử tế để làm việc chứ, anh ki bo thế?
OK fine, nghe chữ ki bo thế là tao điên tiết (chúng mày xem ảnh cap màn hình đi). Sau đó tao với nó không nói chuyện với nhau mất mấy hôm.
Cho đến tối nay, nó gửi cho tao clip của thằng người mẫu Q.Đ nào đấy đăng thả thính này nọ lọ chai mấy cô - kèm một câu xanh rờn: Anh thì chẳng hiểu em gì cả!".
Cuối bài viết, anh chàng vẫn không quên thể hiện sự bức xúc với clip thả thính của anh chàng Q.Đ, kèm theo lời "cầu cứu" từ cộng đồng mạng và đương nhiên là không quên hỏi luôn:
"Chúng mày nói thử xem, là tao đúng hay nó đúng chứ tao ức chế lắm rồi. Giày có ăn được đâu mà bọn con gái chúng nó mua lắm thế!
Thêm cả người mẫu Q.Đ này, đang lúc dầu sôi lửa bỏng nó đăng ba cái clip thả thính này lên, khác gì đốt nhà".
Sau câu chuyện này, clip thả thính của chàng Q.Đ ngay lập tức nhận về một rổ phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng những clip như này không chỉ đơn thuần để giải trí, mà còn cổ vũ cho lối sống "chanh sả" của chị em phụ nữ.
Nhưng số đông khác lại bảo đây là lỗi của cô bạn gái, còn anh chàng thì đang "giận cá chém thớt" khi lôi anh Q.Đ vào cuộc vậy!
Bên cạnh đó cũng không thiếu những bình luận cho rằng việc thích làm đẹp của phụ nữ là hết sức bình thường, không có gì phải đăng đàn "kể tội" như này cả!
Có rất nhiều trang mạng xã hội cũng đang lên tiếng đồng tình rằng việc phụ nữ chi tiền sắm sửa cho bản thân, đặc biệt là giày dép thì không có gì phải lên án cả, làm cho cuộc tranh luận càng thêm nóng hơn!
Nguồn: kenh14.vn