WibuCoolUwu
New member
Thái độ của đứa con gái lớn khiến dân mạng phải "đứng hình" luôn á.
Trong những gia đình có nhiều con, chuyện bố mẹ "thiên vị" từ trước đến giờ vẫn là drama bất hủ bị mổ xẻ tới tấp. Thời nay, qua những clip ngắn chia sẻ trên mạng, người ngoài lại càng dễ "soi" ra việc các bậc phụ huynh "bê bối" với con này hơn con kia. Thường thì ai thiên vị cũng ăn gạch đá thôi, thế mà trường hợp này lại hoàn toàn khác biệt luôn.
Mới đây, một bà mẹ ở Trung Quốc đã đăng clip đi ăn cùng 2 cô con gái. Dù người mẹ chẳng giấu giếm chuyện mình cưng đứa út hơn, nhưng netizen không những không ném đá mà còn ủng hộ: "Nếu là tui, tui cũng thương con út hơn luôn á".
Từ trước tới giờ mình vẫn tin rằng trẻ con sinh ra như "tờ giấy trắng", tính nết tốt xấu là do bố mẹ dạy. Thế mà câu chuyện của hai chị em trong clip này khiến nhiều người phải suy nghĩ lại hết. Tại sao trong cùng hoàn cảnh, cùng cách nuôi dạy, hai đứa trẻ lại có tính cách "trái dấu" nhau đến thế?
Trong clip, người mẹ chỉ muốn quay kỷ niệm bữa ăn của 3 mẹ con thôi. Thế mà cô con gái lớn (đang tuổi tiểu học) lại tỏ thái độ khó chịu, lên giọng "dạy đời" mẹ luôn: "Mẹ ra đây để ăn hay để chụp ảnh vậy?".
Không chỉ cau có, cô bé còn dùng đũa chỉ thẳng vào mặt mẹ nữa chứ. Thái độ vô lễ và gương mặt sắc sảo, có phần "gắt" của đứa trẻ khiến ai xem cũng "shock". Nhiều người còn comment: "Nhìn cô bé này mà cứ ngỡ thấy hình bóng một bà mẹ chồng khó tính, dù tuổi còn nhỏ xíu".
Ngược lại, khi camera quay sang em gái, không khí bỗng nhẹ nhàng hẳn. Cô em không hề phàn nàn, còn vui vẻ tạo dáng cho mẹ chụp ảnh nữa. Sự chênh lệch quá lớn khiến người mẹ phải thốt lên: "Chỉ có đứa út mới biết đem lại niềm vui cho tui".
Vậy tại sao đứa lớn lại thiếu "respect" đến thế? Có người chê người mẹ vì thiên vị nên con mới hư. Nhưng đa số lại đặt câu hỏi: Trước khi có em, đứa lớn từng là "độc nhất vô nhị", được nhận full tình thương, vậy tại sao vẫn hình thành tính cách khắc nghiệt thế này?
Thực tế, giáo dục là tương tác hai chiều á. Tình thương và sự hy sinh của bố mẹ cũng cần con cái hiểu và đáp lại chứ. Khi đứa trẻ biết điều, biết thương bố mẹ, sợi dây tình cảm gia đình sẽ càng bền chặt hơn.
Cùng một lời nói, với đứa em thì con sẽ thấu hiểu và thương mẹ hơn; nhưng với đứa lớn thì con lại tìm cách cãi lại. Đó chính là sự khác biệt về tính nết và độ nhạy cảm của mỗi đứa. Chứng kiến sự vô lễ của cô con gái lớn, netizen mới nhận ra: Đôi khi không phải bố mẹ không muốn công bằng, mà chính thái độ của con cái đã vô tình đẩy tình thương về một phía rồi.
Hành động dùng đũa chỉ vào mặt mẹ của cô con gái lớn cho thấy thiếu hụt nghiêm trọng về khả năng thấu hiểu và tôn trọng. Đây là "warning" cho các bậc phụ huynh: Nuôi con không chỉ lo cho con học giỏi, mà quan trọng hơn là dạy con cách làm người và cư xử nha!
Dạy con biết kính trên nhường dưới, biết "đặt mình vào vị trí người khác" từ những việc nhỏ nhất mới là nền tảng của giáo dục. Những tố chất này sẽ quyết định tương lai và hạnh phúc của đứa trẻ nhiều hơn điểm số hay năng khiếu bên ngoài đấy.
Nguồn: kenh14.vn