Đúng là "có khi chạy không thoát số phận" các bạn ơi! Tối ngày 5/7, khoảng 21g45, tổ công tác Y2/141 đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Tùng Mậu (huyện Từ Liêm, Hà Nội) thì phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện "khả nghi" vô cùng.
Khi được kiểm tra, nhóm 4 thanh niên này đã thành thật khai luôn: "Bọn em đang hẹn nhau ở Nhổn, đang trên đường mang 'đồ' ra thì gặp tổ công tác". Bruh moment thật sự!
Qua kiểm tra kỹ, cảnh sát phát hiện trong 4 người này có 2 thanh niên mang theo 1 chiếc côn sắt làm bằng inox và 1 bình xịt hơi cay. Nhìn là biết đang chuẩn bị "đi làm việc" rồi đây!
Hai anh chàng chính là Nguyễn Mạnh Thắng (sinh năm 1989, quê Tuyên Quang) và Nguyễn Công Trực (sinh năm 1990, quê Phú Thọ). Cả hai khai nhận đang trên đường đi "trả đũa" một nhóm thanh niên khác trước đó đã đánh mình.
Nguồn: soha.vn