Đang bị đánh thì lăn ra ngủ, bạn tin không?

DauKitty3788

New member
64c731cfee8fac28c5c5.jpg


Chuyện gì đây? Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM vừa có lời giải thích gây shock về việc ông Tình bị còng tay, giật cánh khuỷu nằm lăn ra đường. Lý do? Là do ông ấy... ngủ đó!

Theo lời ông Chủ tịch, lúc tổ công tác đang xử lý chuyện buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, ông Tình có hành động "phản kháng" nên buộc phải còng tay đưa lên xe. Rồi trong lúc đang bị đánh thì "ông Tình say xỉn, quay ra ngủ tại chỗ" luôn.

Bruh, seriously?

Đây chính là lời giải thích của vị Chủ tịch phường 25 trước drama gây bão suốt 2 ngày qua. Nhắc lại cho rõ nha: Dân phòng đánh dân ngay trước mặt dân. Ngay giữa phố. Ngay giữa ban ngày ban mặt...

Những vết thương còn đó trên người ông Tình là bằng chứng rõ ràng.

Nhiều người dân - những nhân chứng "không ngờ" - cũng xác nhận sự việc này.

Thế mà ông đứng đầu chính quyền phường lại giải thích là do ông Tình... ngủ. Ngủ luôn á!

Dân mạng bức xúc cực mạnh. Vô số câu hỏi được đặt ra: Sao có thể trâng tráo và thô bạo đến thế? Không chỉ với ông Tình, mà còn với bao người dân phải chứng kiến, lo sợ bất cứ lúc nào mình cũng có thể trở thành "ông Tình 2.0".

Nhớ lại năm 2008, khi chứng kiến dân phòng giành giật gánh hàng rong của chị bán nhãn vỉa hè, ĐBQH Dương Trung Quốc đã nhắc nhở anh dân phòng đó cần đối xử chừng mực với dân. Thế mà kết quả sao? Anh ta quắc mắt quát lại: "Đại biểu cũng là cái gì. Ông ra chỗ khác cho tôi làm việc".

Vị ĐBQH sau đó đã lên đồn công an phường Phan Chu Trinh phản ánh về cách hành xử thô bạo này. Ông yêu cầu sĩ quan trực ban chuyển ý kiến lên quận và TP.

Rồi sao nữa?

Thế rồi đầu năm nay lại có clip dân phòng "múa gậy" chặn đầu xe. Còn lãnh đạo Thành phố và các phường thì giải thích lực lượng này là "cần thiết"

Câu chuyện của vị ĐBQH này phơi bày sự thật đau lòng về văn hóa đối xử giữa những người "khoác áo bảo vệ" và những người họ được giao nhiệm vụ... bảo vệ.

Còn chuyện "dẹp chợ"? Nó thô bạo nhưng "cơm bữa" đến mức nếu không có ông Tình nào đó bị đánh đập, bị còng tay nằm sóng soài dưới đất, bị tống lên xe đưa về phường, thì hầu như không ai quan tâm... cho đến khi chính họ một ngày xui xẻo nào đó, bỗng trở thành một ông Tình.

697bc414c6dd57f023aa.jpg


1cbbd5915a2441ede203.jpg


302e25c0b5d174867817.jpg


Câu hỏi lớn đặt ra: Lực lượng dân phòng có nhiệm vụ chính là gì? Dân mong muốn gì ở lực lượng này?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top