Đang bế con đi khám bệnh, mẹ trẻ hét toáng lên rồi ngã ngửa, dân chạy đến giúp thấy cảnh tượng không dám tin vào mắt

ChangMan2k6

New member
Sáng 4/3 vừa rồi ở thành phố Gyeongsan, tỉnh Gyeongbuk (Hàn Quốc), một vụ tai nạn siêu kinh hoàng đã xảy ra khiến dân mạng xứ kim chi không khỏi bàng hoàng. Một mẹ trẻ đang bế con 1 tuổi vừa đi khám tai mũi họng xong thì gặp sự cố ngay trên đường về.

**Chỉ một bước chân sơ ý, mẹ trẻ ngã sấp mặt giữa đường **

Theo clip do chính nạn nhân share lên mạng, chị đang bế con bé xíu đi trên đường thì chân trái vô tình giẫm phải nắp cống bị vỡ. Khoảnh khắc kinh hoàng diễn ra chỉ trong tích tắc - chị mất thăng bằng, hét to rồi ngã ngay xuống đất. May quá vẫn còn kịp ôm chặt em bé trong tay!

Hoá ra cái nắp cống này đã bị nứt từ trước và vừa bị hỏng do một người đi trước đó giẫm phải. Chị không biết gì về hiểm họ này nên cứ thế bước tới và bị hụt chân luôn. Hậu quả là bị nắp cống rạch một vết dài ngoằn từ đầu gối xuống tận mắt cá chân, máu chảy ròng ròng nhìn mà sợ!

Những người dân xung quanh chạy tới giúp đỡ ai cũng ám ảnh với cảnh tượng này. Chị được đưa tới viện gấp, các bác sĩ phải cầm máu và khâu tận 24 mũi mới xong. Điểm sáng duy nhất là em bé 1 tuổi không hề hấn gì!

9588bc29874876d272b5.png


**Chính quyền đùn đẩy trách nhiệm, mẹ trẻ bức xúc lên mạng kể khổ**

Vụ việc nhanh chóng viral khắp mạng xã hội Hàn Quốc. Không chỉ để lại vết thương trên cơ thể, tai nạn này còn khiến người mẹ trẻ phẫn nộ vì thái độ của chính quyền. Thành phố Gyeongsan từ chối chi trả viện phí, đẩy trách nhiệm sang cơ chế bồi thường quốc gia luôn.

"Nếu tôi dùng bảo hiểm tư nhân để thanh toán, tôi sẽ không thể đòi lại chi phí y tế. Điều này thật vô lý!" - chị bức xúc chia sẻ trên MXH. Chị cũng không giấu được sự tức giận trước việc bảo trì cẩu thả của thành phố:

"Họ thay nắp cống bằng sắt chỉ 3 giờ sau vụ tai nạn. Vậy tại sao không hành động sớm hơn để bảo vệ người dân?"

Theo đài MBC, nắp cống này được lắp từ những năm 1990 và không nằm trong phạm vi bảo hiểm của thành phố Gyeongsan. Nghĩa là chị phải tự mình đi kiện để đòi bồi thường. Tuy nhiên, sau 12 ngày, chính quyền thành phố đã gửi lời xin lỗi và cho biết đang xem xét mua bảo hiểm liên quan, đồng thời lên kế hoạch thay toàn bộ nắp cống trong khu vực bằng loại sắt chắc chắn hơn.

Nhưng lời xin lỗi và những hành động khắc phục muộn màng không thể xóa tan nỗi ám ảnh của người phụ nữ cũng như sự lo lắng của người dân Hàn Quốc. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp tại Gyeongsan.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top