Đang bay về nước ăn Tết, nữ du học sinh phát hiện điều khiển điều hòa trong túi: Số phận hóa đơn tiền điện đã an bài

CunDethuong5455

New member
Ai khóc nỗi đau này?

Du học sinh về nước ăn Tết, lòng vui như hội - háo hức được ăn bánh chưng, nem rán và đặc biệt là chịu đòn "hỏi cung" từ họ hàng. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì đầu óc đã bắt đầu overthinking: "Mình khóa cửa chưa nhỉ?", "Điều hòa có đang chạy suốt không?", "Nồi mì hôm trước rửa chưa?"... Về quê đón Tết nhưng tâm trí vẫn stuck ở căn phòng trọ bên kia địa cầu, chỉ mong ai đó thần giao cách cảm giúp check hộ cái!

Mới đây, MXH được dịp cười ngất với clip của một nữ du học sinh. Giống bao bạn bè khác, cô bạn cũng đang trên chuyến bay về quê ăn Tết với mood cực hype. Nhưng giữa tâm trạng phấn khích ấy, cô nàng chợt phát hiện một vật thể lạ trong túi khiến lòng đầy hoảng loạn. Đó chính là một chiếc... điều khiển điều hòa đang hiển thị nhiệt độ 27°C!

535392cf850e2d44069e.png


Bản thân chiếc điều khiển không có gì sai nhưng với hội đi học xa nhà ở vùng cần dùng điều hòa thì chắc hoảng nhẹ á. Chắc hẳn ngay lúc đó, một nỗi bất an đã dâng trào trong nữ sinh này - nỗi bất an mang tên: "Không biết mình tắt điều hòa chưa nhỉ?". Nghĩ tới cảnh căn phòng trống vắng nhưng điều hòa vẫn miệt mài chạy suốt mấy tuần, nữ sinh chỉ biết thở dài cam chịu. Bởi dù có panic cũng chẳng thể quay về check được nữa - vé đã mua, máy bay đã cất cánh, và số phận hóa đơn tiền điện tháng sau có lẽ cũng đã an bài rồi. Sau Tết quay lại, có khi con số trên hóa đơn còn nóng hơn cả nhiệt độ 27°C kia nữa đó!

Hiện vẫn chưa biết nữ sinh đã tắt điều hòa hay chưa. Lúc này, netizen và cả cô bạn chỉ hồi hộp chờ đợi đến ngày kết thúc đợt nghỉ và quay về để kiểm tra xem rốt cuộc cơn ác mộng có là sự thực hay không mà thôi.

6dfb6a10d01fc7a3ff78.jpg


Một số comment của netizen trước khoảnh khắc dở khóc dở cười của cô bạn:

- Đúng kiểu "niềm vui ngắn chẳng tày gang", đang hí hửng về quê thì chợt nhớ ra điều hòa có thể đang hoạt động xuyên Tết. Hóa đơn tháng sau chắc đủ làm culture shock luôn!

- Đây chính là lý do trước khi ra sân bay phải có quy trình check 7749 bước: khóa cửa, rút phích cắm, tắt bếp, tắt điều hòa... mà vẫn không thoát khỏi cảm giác quên gì đó!

1c370ca6b137f0074417.jpg


- Tết này vui hay không phụ thuộc vào tài khoản ngân hàng sau khi thanh toán tiền điện. Cô gái này chắc chắn sẽ có một mùa xuân "nóng bỏng" theo đúng nghĩa đen!

- Một giây lơ là, vài tuần "đi bụi", và một hóa đơn khiến bạn chỉ muốn "quay đầu là bờ"!

- Điều hòa: "Chủ nhân cứ yên tâm đón Tết, tiền điện cứ để anh lo!" Một câu chuyện buồn nhưng ai cũng đã hoặc sẽ trải qua ít nhất một lần trong đời!

13779149ae76a4c2b418.jpg


Có thể nói, đây là một trong những "nỗi ám ảnh kinh hoàng" của hội du học sinh và sinh viên xa nhà mỗi dịp Tết đến xuân về. Một phút lơ là có thể dẫn đến cú shock tiền điện sau kỳ nghỉ!

Vậy nên, để tránh rơi vào tình huống "méo mặt" như cô bạn trong câu chuyện trên, các bạn nhớ check kỹ trước khi rời đi nhé. Hãy tạo thói quen kiểm tra: tắt hết thiết bị điện, rút phích cắm không cần thiết, đóng chặt cửa sổ, khóa kỹ cửa chính... Nếu cẩn thận hơn, có thể nhờ bạn bè, hàng xóm check giúp lần cuối.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top