Câu chuyện xảy ra ở Nhật Bản cách đây 2 năm và giờ mới được tòa phán quyết xong. Đây cũng là bài học "máu" cho hội trẻ trâu để biết mà né những hậu quả khủng khiếp nha!
Vừa rồi, tòa án cấp quận tại Hokkaido, Nhật Bản đã tuyên án Riko Uchida (23 tuổi) tận 27 năm tù vì tội giết một bạn nữ 17 tuổi vào năm 2024. Nạn nhân đã tử vong sau khi rơi xuống sông Ishikari từ một cây cầu treo, nơi cô bị ép phải ngồi khỏa thân trên lan can (đọc mà thấy rợn người luôn ).
Theo bản cáo trạng tại tòa, nguyên nhân từ việc nạn nhân đã tự ý đăng ảnh của Uchida lên mạng xã hội mà không xin phép. Tức quá, Uchida đã rủ hội bạn bắt nạn nhân lên xe tại một trạm dừng ven đường, hành hung và giam giữ cô gái trước khi kéo đến một cây cầu vắng vẻ ở ngoại ô thị trấn, theo tờ The Japan Times đưa tin.
Vào đêm 18 tháng 4 năm 2024, Uchida đã ép nạn nhân cởi hết quần áo, quỳ gối, cúi đầu và ngồi lên lan can cầu để xin lỗi (kiểu tra tấn kinh hoàng luôn).
Uchida còn quay clip lại cảnh này nữa chứ. Cả nhóm được cho là liên tục hét những câu như "rơi xuống đi" và "chết đi" trước khi nạn nhân rơi xuống và tử vong .
Tại phiên tòa, Uchida phủ nhận mọi ý định giết người, khẳng định cô ta không phải người khiến nạn nhân ngã xuống. Theo báo Asahi Shimbun, cô khai rằng mình đã bỏ đi và chỉ nghe thấy một tiếng hét rồi một tiếng động mạnh. Thế nhưng, các công tố viên gọi Uchida là "kẻ cầm đầu và thủ phạm chính" của một tội ác "vô cùng tàn bạo và độc ác" đã "xúc phạm đến nhân phẩm của nạn nhân", theo báo Japan Times.
Báo Asahi Shimbun cho biết các công tố viên đã thành công trong việc chứng minh rằng hành vi bạo lực, đe dọa và tra tấn tâm lý liên tục của Uchida đã dồn nạn nhân vào đường cùng đến mức cô cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhảy xuống. Về mặt pháp lý, hành vi này cũng tương đương với tội giết người, dù Uchida không trực tiếp đẩy nạn nhân ngã xuống.
Tổng cộng có bốn người, từ 16 đến 21 tuổi vào thời điểm đó, đã bị bắt liên quan đến vụ án này. Ngoài Uchida, một chị 21 tuổi bị buộc tội âm mưu cùng Uchida và bị kết án 23 năm tù. Lời khai của chị này mâu thuẫn với Uchida, cho rằng Uchida đã đẩy mạnh lưng nạn nhân khiến cô ngã xuống sông. Hai người còn lại được chuyển đến tòa án gia đình với cáo buộc giam giữ trái phép. Họ được đưa đến trại cải tạo dành cho vị thành niên và bị quản chế.
Bài học rút ra: đừng bao giờ tự ý đăng ảnh người khác lên mạng mà không xin phép, nhưng cũng đừng bao giờ xử lý vấn đề theo kiểu bạo lực như thế này. Cái giá phải trả quá đắt cho tất cả mọi người .
Nguồn: kenh14.vn
Vừa rồi, tòa án cấp quận tại Hokkaido, Nhật Bản đã tuyên án Riko Uchida (23 tuổi) tận 27 năm tù vì tội giết một bạn nữ 17 tuổi vào năm 2024. Nạn nhân đã tử vong sau khi rơi xuống sông Ishikari từ một cây cầu treo, nơi cô bị ép phải ngồi khỏa thân trên lan can (đọc mà thấy rợn người luôn ).
Theo bản cáo trạng tại tòa, nguyên nhân từ việc nạn nhân đã tự ý đăng ảnh của Uchida lên mạng xã hội mà không xin phép. Tức quá, Uchida đã rủ hội bạn bắt nạn nhân lên xe tại một trạm dừng ven đường, hành hung và giam giữ cô gái trước khi kéo đến một cây cầu vắng vẻ ở ngoại ô thị trấn, theo tờ The Japan Times đưa tin.
Vào đêm 18 tháng 4 năm 2024, Uchida đã ép nạn nhân cởi hết quần áo, quỳ gối, cúi đầu và ngồi lên lan can cầu để xin lỗi (kiểu tra tấn kinh hoàng luôn).
Uchida còn quay clip lại cảnh này nữa chứ. Cả nhóm được cho là liên tục hét những câu như "rơi xuống đi" và "chết đi" trước khi nạn nhân rơi xuống và tử vong .
Tại phiên tòa, Uchida phủ nhận mọi ý định giết người, khẳng định cô ta không phải người khiến nạn nhân ngã xuống. Theo báo Asahi Shimbun, cô khai rằng mình đã bỏ đi và chỉ nghe thấy một tiếng hét rồi một tiếng động mạnh. Thế nhưng, các công tố viên gọi Uchida là "kẻ cầm đầu và thủ phạm chính" của một tội ác "vô cùng tàn bạo và độc ác" đã "xúc phạm đến nhân phẩm của nạn nhân", theo báo Japan Times.
Báo Asahi Shimbun cho biết các công tố viên đã thành công trong việc chứng minh rằng hành vi bạo lực, đe dọa và tra tấn tâm lý liên tục của Uchida đã dồn nạn nhân vào đường cùng đến mức cô cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhảy xuống. Về mặt pháp lý, hành vi này cũng tương đương với tội giết người, dù Uchida không trực tiếp đẩy nạn nhân ngã xuống.
Tổng cộng có bốn người, từ 16 đến 21 tuổi vào thời điểm đó, đã bị bắt liên quan đến vụ án này. Ngoài Uchida, một chị 21 tuổi bị buộc tội âm mưu cùng Uchida và bị kết án 23 năm tù. Lời khai của chị này mâu thuẫn với Uchida, cho rằng Uchida đã đẩy mạnh lưng nạn nhân khiến cô ngã xuống sông. Hai người còn lại được chuyển đến tòa án gia đình với cáo buộc giam giữ trái phép. Họ được đưa đến trại cải tạo dành cho vị thành niên và bị quản chế.
Bài học rút ra: đừng bao giờ tự ý đăng ảnh người khác lên mạng mà không xin phép, nhưng cũng đừng bao giờ xử lý vấn đề theo kiểu bạo lực như thế này. Cái giá phải trả quá đắt cho tất cả mọi người .
Nguồn: kenh14.vn