Với lũ trẻ, việc không đăng lung tung ảnh của chúng lên mạng cũng là một cách bảo vệ con đấy các bố mẹ ơi!
Thử nghĩ xem nha, nếu bạn bị chụp lúc đang tắm rồi hình bị đăng lên mạng xã hội thì sao? Tức muốn "đập điện thoại" đúng không?!
Nhưng nếu đối tượng là trẻ con thì mọi người lại cảm thấy "bình thường" sao?
Cách đây không lâu, bé Olivia 6 tuổi đã "bóc phốt" luôn hành vi "khoe con" của bố mẹ trong một chương trình về giáo dục trẻ em ở Mỹ:
"Con thấy xấu hổ lắm, thậm chí còn có cả ảnh con đang truồng trong bồn tắm nữa. Nếu chỉ bố mẹ xem thì không sao, nhưng giờ ảnh đã lên Facebook rồi, ai cũng thấy hết. Cuộc sống của con bị phơi bày trên mạng xã hội cho những người bố mẹ quen biết xem. Nhưng họ chưa bao giờ hỏi ý kiến con cả".
Lời chia sẻ tiếp theo của bé càng khiến nhiều người đau lòng hơn. "Con chỉ là một đứa trẻ, con có thể làm gì được? Bảo vệ con là trách nhiệm của bố mẹ, chứ không phải dùng hình ảnh của con để câu like. Mẹ ơi, đừng đăng ảnh con nữa đi mẹ".
Thật sự đấy! Trong mắt các bậc phụ huynh, những bức ảnh, đoạn video là công cụ lưu giữ kỷ niệm, là niềm tự hào, là hạnh phúc. Nhưng vô tình lại xâm phạm quyền riêng tư của con.
Vậy nên, việc đăng ảnh con nhỏ lên mạng xã hội là tốt cho chúng hay chỉ để thỏa mãn lòng "hư vinh" của bố mẹ?
Con trẻ là "báu vật" của cha mẹ, từng nụ cười, mọi hành động là những khoảnh khắc họ muốn lưu giữ nhất. Vì vậy, nhiều phụ huynh hay dùng máy ảnh, điện thoại để ghi lại, rồi share lên mạng xã hội cho người thân bạn bè gần xa biết. Thế nhưng thế giới mạng cực kỳ phức tạp, thói quen này âm thầm tạo ra "tai họa ngầm" cho con trẻ đấy!
**Sự việc ở Trung Quốc mà bậc phụ huynh nào cũng nên "rút kinh nghiệm"**
Một mẹ trẻ tên Na Na dành trọn thời gian và tình yêu thương cho con. Cô kiên trì ghi lại mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của con, còn tâm huyết dùng app chỉnh sửa ghép thành album xịn xò, sau đó thường xuyên đăng lên QQ và WeChat (app nhắn tin của Trung Quốc).
Con của Na Na cực kỳ "cute", cộng thêm nhiều filter nên thu về nhiều like và share khủng khiếp.
Nhưng rồi một ngày, Na Na đột ngột ngừng đăng ảnh con. Hóa ra bé suýt bị bắt cóc! Nguyên nhân xuất phát từ thói quen đăng ảnh con hàng ngày của người mẹ này.
Na Na là người rất cẩn thận, trên mỗi chiếc áo quần của con đều có thêu tên bé. Kẻ xấu đã lợi dụng những bức ảnh cô đăng mỗi ngày để biết được siêu nhiều thông tin như: Họ tên bé (cả tên gọi ở nhà), trường mầm non, địa chỉ nhà...
Thủ phạm dựa vào những thông tin đó giả vờ đến trường đón bé. Nếu giáo viên không cẩn thận gọi điện cho cô xác nhận thì hậu quả không thể tưởng tượng được!
Cứ thoải mái share những khoảnh khắc xinh xắn của con, nhưng lại vô tình đẩy bé vào "vòng nguy hiểm".
**Không phải ai cũng dùng "đôi mắt lương thiện" để nhìn ảnh con bạn đâu!**
Tình trạng ảnh trẻ em bị lợi dụng để "kiếm lời" không phải là chuyện hiếm. Người bán trên các sàn TMĐT dùng ảnh trẻ em để phục vụ mục đích kinh doanh, và quyền cấp phép sử dụng những bức ảnh này khó mà chứng thực.
Một đứa bé chưa đủ nhận thức sẽ không quan tâm và không hiểu hành vi bố mẹ đăng ảnh của chúng lên mạng. Nhưng một đứa trẻ đã ý thức được quyền riêng tư của mình đang bị "xâm hại" như bé gái 6 tuổi ở trên thì lại khác!
**Ngay cả sao cũng phải "bảo vệ" con tử tế**
Lý Á Bằng, diễn viên Trung Quốc, luôn chú ý bảo vệ sự riêng tư của con gái trước khi phát livestream. Hình ảnh đăng lên mạng xã hội hầu hết đều được chụp từ phía sau của bé.
Vợ chồng Tôn Lệ và Đặng Siêu có thể nói là cặp phụ huynh thích "chọc ghẹo" con trong giới giải trí Trung Quốc. Nhưng khi đăng ảnh có con, họ thường chọn những bức không lộ mặt.
Đối với trẻ nhỏ, không đăng tải "bừa bãi" hình ảnh của chúng cũng là một cách bảo vệ con của cha mẹ đấy!
**Đăng ảnh "quá tay" = thiếu tôn trọng trẻ em**
Một user trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp kiểu Quora của Trung Quốc) đã chia sẻ:
"Mình có một bạn cùng lớp đại học. Bạn ấy rất thích chụp ảnh bản thân, thích thử mọi filter làm đẹp mới. Từ khi có con, thói quen này càng 'không thể chấp nhận được'. Một ngày bạn ấy đăng ảnh con 7-8 lần luôn!
Nội dung kiểu: 'Con gái ăn cơm mặt mũi nhơ nhuốc', 'Không kịp vào toilet nên con tè ướt cả quần', 'Nhìn xem con bé đang lê lết dưới sàn nhà này'...
Thậm chí trong một đoạn video, con gái gào khóc khản tiếng, bạn ấy chỉ đứng bên cạnh dí sát điện thoại vào mặt con quay lại rồi đăng lên mạng xã hội."
Hành động này khiến nhiều người bức xúc thật sự. Thích trẻ con, thích chụp ảnh con vốn không có gì sai, nhưng chỉ sợ "vượt quá giới hạn".
Việc đăng ảnh trẻ em như một công cụ "gây cười" trên mạng xã hội có đi ngược lại mong muốn của chúng không? Làm bố mẹ thật sự đang đồng hành cùng con hay chỉ là thói quen "khoe khoang" của mình?
Một netizen cho biết: "Hồi nhỏ đi nhà họ hàng với bố mẹ, họ luôn kể mọi chuyện của mình cho mọi người nghe. Lúc đó mình chỉ muốn tìm cái lỗ để trốn. Thật ra mình không hề vui một chút nào. Lấy mình làm trò đùa, họ đã nghĩ đến cảm xúc của mình chưa?".
Trong một cuộc khảo sát, 20% trẻ em cảm thấy không quan tâm, trong khi khoảng 70% tỏ ra không thích việc bố mẹ đăng ảnh của mình lên mạng xã hội.
Về mặt tâm lý học, một đứa trẻ có ý thức độc lập từ 2 tuổi; sau 3 tuổi, chúng dần biết xấu hổ. Nhưng chúng đứng ở thế yếu, không thể "chống lại" cha mẹ, cũng không thể hiểu hành vi đăng ảnh này sẽ gây hậu quả gì. Chúng chỉ biết rằng những bức ảnh này khiến chúng cảm thấy khó chịu.
Cha mẹ cũng từng là trẻ con, nhưng họ quên rằng quan điểm của đứa trẻ khác với người lớn. Một số hình ảnh mà người lớn cho là "dễ thương", nhưng lại là "xấu xí" và xâm phạm quyền riêng tư của trẻ nhỏ.
**Khoảnh khắc để "trân trọng", không phải để "khoe"**
Hình ảnh có thể giúp chúng ta ghi lại kỷ niệm, nhưng chúng không nhất thiết phải xuất hiện trên mạng xã hội. Mỗi khoảnh khắc của con trẻ đều quý giá. Mỗi bố mẹ đều muốn thời gian dừng lại, con mãi mãi trẻ thơ để được bảo bọc trọn vẹn nhất.
Khoảnh khắc kỷ niệm không phải để "flex", mà là để trân trọng. Chỉ chạy theo hình thức bên ngoài mà quên đi sự an toàn và cảm xúc của con nhỏ. Thứ chúng muốn không phải là kỷ niệm trên mạng, mà là sự đồng hành của bố mẹ.
Xin đừng để chúng ta và con trẻ bị ngăn cách bởi chiếc điện thoại. Bởi trong trái tim của những đứa trẻ, một cái nhìn quan tâm, một nụ cười khích lệ, một cái ôm kịp thời, tốt hơn rất nhiều so với một bức ảnh đã qua vô số lần chỉnh sửa.
Hãy để những khoảnh khắc bên con ghi sâu vào tim và chỉ mỗi mình biết. Đó là hạnh phúc "độc quyền" và "limited edition" của mỗi người cha người mẹ đấy!
Nguồn: kenh14.vn