KemLili9977
New member
Cách mà hội công sở Gen Z "đảo chiều" tình thế khi lương thưởng out trầm trọng năm 2023
Năm 2023 là năm mà ai cũng phải "thắt lưng buộc bụng" thật sự luôn Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, công ty ế đơn hàng, lương thưởng lúc thì giảm lúc thì bay màu, chưa kể chuyện layoff nhân sự thì không ít bạn trẻ phải mở thẻ tín dụng, vay khắp nơi hay... xin tiền bố mẹ cứu nguy. Nhưng mà cũng có một hội dân văn phòng vẫn vững vàng qua cơn bão, không phải đụng đến nợ nần hay "âm" tài khoản vì chi tiêu hàng ngày.
Vậy trong một năm thu nhập ảm đạm vừa rồi, hội này có bí kíp gì để vẫn "sống khỏe" thế nhỉ?
Chiêu 1: Bỏ đồ vào giỏ hàng rồi... quên nó đi
Thuỳ Trâm (25 tuổi, làm content tại công ty dược phẩm ở TP.HCM) chia sẻ, mặc dù là hội nghiện shopping, từng "chốt đơn" rất tay to kể từ khi có các sàn TMĐT. Thế nhưng trong năm 2023, cô nàng đã cắt giảm được một nửa số tiền đổ vào sở thích này luôn đấy!
"Mình vẫn lướt Shopee, Lazada và chọn đồ như thường, quần áo, phụ kiện hay đồ gia dụng lặt vặt mỗi khi thấy cute. Tuy nhiên, dù có ngồi so sánh lựa hàng cả mấy giờ nhưng mình sẽ không nhấn thanh toán ngay. Món nào quyết định mua hay muốn mua, cứ bỏ vào giỏ hàng rồi... bỏ đó. Hôm sau bận làm việc khác là quên liền. Nếu một tuần sau mình vẫn còn nhớ tới nó và thấy thực sự cần thiết thì mới ấn đặt hàng.
Ngày xưa hứng lên là chọn và đặt liền, mình dư ra hàng tá món "có cũng được không có cũng chả sao". Giờ có thói quen này, mình mua sắm thông minh hơn nên không bao giờ cạn ví." - Thuỳ Trâm tiết lộ bí kíp.
Khá nhiều trường hợp "tiêu hoang" vì lỡ tay mua online mà không thể bom hàng được. Mặc dù mỗi đơn chỉ khoảng 100k, 200k, 300k... bạn thấy cũng không nhiều nhưng gộp lại một tháng phải 3 triệu có khi hơn đó nha! Nếu tỉnh táo phân biệt món đồ mình cần và mình muốn, một tháng tiết kiệm được 3 triệu có thể đủ ăn trưa và tối suốt 30 ngày luôn.
Chiêu 2: Học nấu ăn - vừa khỏe vừa tiết kiệm vừa... flex skill
Bạn Anh Trường (26 tuổi, nhân viên kế hoạch của công ty xuất nhập khẩu) tiết lộ mình tiết kiệm được tiền nhờ... tập nấu ăn. "Tháng 3 vừa rồi, công ty mình sa thải hơn 1000 lao động, các khoản thưởng cũng bay màu, mình thật sự lo và chấn chỉnh ngay thói quen chi tiêu.
Vì là con trai, từ hồi sinh viên đến khi đi làm mình toàn ăn ngoài cho tiện. Sáng ghé đường mua đại bữa sáng, trưa và tối đều order. Một đơn rẻ thì 50k, bình thường khoảng 60k - 70k tính cả ship. Nếu hôm nào uống cà phê thì một ngày ăn uống thôi cũng hết 200k.
Năm nay việc đầu tư cá nhân không ổn, thu nhập chính lại giảm, nên mình quyết tâm tập nấu ăn ở nhà để tiết kiệm. Một lần đi chợ khoảng 500k mình nấu đủ cho 1 tuần. Tiết kiệm được mỗi tháng cỡ 3-4 triệu, bù vào việc đầu tư để không phải vay mượn."
Chị Tường Vy (25 tuổi, nhân viên truyền thông tại TP.HCM) cũng cho biết năm nay không túng dù bị giảm 20% lương nhờ nấu cơm nhà mang đi làm. Theo cô bạn, tình hình tuyển dụng đang rất ảm đạm, nếu công ty giảm lương mà nhảy việc thì có thể sẽ khó khăn hơn. Thế nên Vy đã nghĩ cách cắt giảm chi tiêu để cùng công ty vượt giai đoạn này.
"Nếu chịu khó một chút, nấu ăn ở nhà vừa tiết kiệm vừa vệ sinh, đảm bảo sức khỏe. Mình nghĩ ăn ngoài chỉ tiện thôi chứ độ ngon thì chưa chắc bằng cơm nhà." - Tường Vy bày tỏ.
Chiêu 3: Không phải cuối tuần nào cũng cần "đi chơi sang"
Đa phần các bạn văn phòng cảm thấy vẫn ổn dù tình hình chung ảm đạm là vì họ từ chối các buổi vui chơi tốn kém.
"Mình thấy không phải cứ cuối tuần ra ngoài chơi mới là thư giãn. Mỗi lần ra ngoài là mỗi lần tiêu tiền, đi ăn xong lại đi uống để tìm chỗ ngồi tám. Thay vì vậy, mình rủ bạn bè, đồng nghiệp thân về phòng chơi vào cuối tuần hay trong tuần cũng được. Ở nhà gọi 1 nồi lẩu về ăn, hoặc cùng nhau nấu nướng cũng vui. Ăn xong ngồi tám, chơi game, mở laptop xem phim... thậm chí cứ lướt điện thoại. Ở nhà thoải mái lại không tốn tiền." - Thuỳ Trâm nói.
Đồng quan điểm, Trọng Huy (25 tuổi, nhân viên hành chính nhân sự tại TP.HCM) chia sẻ năm nay cậu và bạn bè cũng đã thay đổi địa điểm tụ họp. Nếu như trước mọi người hay ngồi ở các quán cà phê "xịn xò" thì giờ Trọng Huy thấy ngồi uống trà dâu ở Nhà Hát, uống sinh tố ở vỉa hè lại vui hơn nhiều.
Chiêu 4: Dùng app quản lý chi tiêu hoặc... Excel "thần thánh"
Một mẹo khá hữu ích là Trọng Huy đang dùng app quản lý thu chi trên điện thoại. "Mình bắt bản thân mỗi ngày chỉ được xài một khoản theo quy định, nên thu gì chi gì đều nhập vào app. Cuối ngày nếu thấy tiền đã xài vượt mức thì mình sẽ cắt lại "lương" ngày hôm sau. Ngay cả khoản chi phí giao lưu như đi đám cưới, sinh nhật, farewell... mình cũng quy định. Tháng này bù trừ cho tháng sau, nếu lố thì mình sẽ hạn chế tham dự nhất có thể."
Cùng cách kiểm soát chi tiêu như trên, Tường Vy cho biết cô nàng nhập tất cả vào... Excel. "Mình có sheet đồ sinh hoạt cần mua mỗi tháng, có sheet đi chợ, có sheet mỹ phẩm/quần áo... Mình list giá, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem tổng thể khoản chi nào có thể bỏ. Vì mình cũng quy định bản thân chỉ được tiêu cho mỗi mục bao nhiêu tiền một tháng."
Rất nhiều dân văn phòng đã tính toán kỹ càng để phòng trường hợp đột ngột thất nghiệp Vì chưa biết năm tới có khả quan hơn không, tiết kiệm vẫn luôn là bí kíp số 1 dù trong tình huống nào!
Nguồn: kenh14.vn