Ê giời ơi, mấy hôm nay cộng đồng mạng đang nổi sóng vì chuyện FPT IS cấm ngủ trưa đó! Không chỉ riêng nhân viên FPT đâu nha, mà hội dân văn phòng khắp chốn đều vào cuộc tranh luận sôi nổi vô cùng. Còn bạn, team "ngủ trưa là quyền" hay team "thức trưa làm việc"?
Để thêm nhiều góc nhìn trong cuộc tranh cãi này, chúng mình xin phép share ý kiến của bạn đọc Hương Giang về vấn đề "hot" này nhé!
"Mình là người hay lurk đọc chuyện của cư dân mạng nhưng hiếm khi comment bất cứ drama nào. Nhưng lần này đọc bài về FPT IS "cấm ngủ trưa" đang gây bão mạng, mình thấy phải lên tiếng thôi! Mình không phải nhà quản trị hay nhà xã hội học gì đâu, nhưng xin phép góp vài ý kiến cá nhân để cùng mọi người trao đổi.
Thật sự mình cũng thấy quy định của Chủ tịch FPT IS đưa ra hơi vô lý và chủ quan quá á. Mình rất đồng ý với các bạn đang bảo vệ quyền "được tồn tại" của giấc ngủ trưa đó. Ở đây mình không so sánh nước nào với nước nào, tây hay ta văn minh hơn nha, mình chỉ nói về những điểm mình cho là đúng với bất kỳ ai thôi.
Thứ nhất, quyền tự do cá nhân cho phép chúng mình được ngủ trưa, miễn là không vi phạm pháp luật, không ảnh hưởng đến ai. Nhấn mạnh lần nữa là "KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN AI" nha! Vì một tiếng đồng hồ đó là thời gian tự do của chúng mình, được ghi rõ trong hợp đồng lao động và không được tính vào giờ làm việc đâu, nên chúng mình có thể sử dụng tùy thích. Bạn nào chăm thì cứ tiếp tục làm việc, bạn nào cầu tiến thì cứ đi trao đổi kiến thức với đồng nghiệp, còn bạn nào "không nâng nổi mi mắt" nữa thì tốt nhất nên tìm chỗ yên tĩnh mà "chiều đôi mắt" của mình.
Ngay cả khi đã ngủ trưa suốt một tiếng mà năng suất hay hiệu quả công việc vẫn không tăng lên, thì các sếp cũng không được góp ý nhé! Sếp đâu có trả tiền cho một tiếng nghỉ trưa mỗi ngày đâu? Đó là thời gian riêng tư cá nhân của mỗi người, phù hợp với mục đích sử dụng và lối sống của mỗi người mà.
Thứ hai, đây là thói quen của người Việt từ lâu rồi, mà đã là thói quen thì khó bỏ lắm, dù trong bất cứ trường hợp nào. Còn ai nhớ ngày bé cứ bị bố mẹ bắt đi ngủ trưa dù chẳng hề buồn ngủ không? Nhưng khi lớn lên, học hành, công việc bận bịu, chúng mình lại tự giác ăn xong là tranh thủ chợp mắt một lúc.
Đó là vì cơ thể đã mệt mỏi suốt 4-5 tiếng lao động miệt mài nên rất cần được thư giãn và lấy lại sức lực để tiếp tục "cày" cho buổi kế tiếp. Sếp không mệt không có nghĩa là nhân viên không được mệt nha! Các đồng nghiệp không cần ngủ trưa không có nghĩa là chúng mình phải sợ bị chê cười mà không dám ngủ. Vì đây là lợi ích của bản thân chúng mình, nếu thấy cần phải như thế mới có sức làm việc thì cứ làm, miễn là không gây ảnh hưởng đến người khác.
Trên thực tế, công việc đã được phân công rạch ròi, mỗi người cứ tự giác mà hoàn thành, chẳng ai giúp ai được, cuối tháng đếm đầu việc mà nhận lương. Do đó hãy làm những gì tốt nhất cho mình, cho khả năng hoàn thành công việc của mình. Nếu bạn cần ngủ mà không dám ngủ chỉ vì sợ bị soi mói, dèm pha thì cứ thức, nhưng đừng hỏi tại sao buổi kế tiếp bạn không thể tập trung nổi, hay cứ ngáp suốt trong cuộc họp chiều nhé. Lúc đó đố bạn, sếp sẽ thích bạn ngủ trưa để chiều bớt ngáp hay thích bạn làm việc cả trưa để chiều ngáp ra nước mắt như thế?
Thứ ba, bạn đừng nghĩ người nước ngoài họ không cần nghỉ trưa nhé. Sai lầm hoàn toàn đấy! Bạn cứ thử lên những trang tạp chí mạng về sức khỏe mà xem, họ vẫn cứ khuyên đội ngũ công sở là nên chợp mắt một chút (tất nhiên không nhiều, chỉ 15-20 phút là đủ) để lấy lại sinh lực và sự tỉnh táo cho buổi làm việc chiều đấy.
Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học cũng khuyên không nên ngủ quá ba mươi phút đâu nha, vì bạn có thể chìm vào giấc ngủ sâu hơn và sẽ rất khó khăn, mệt mỏi khi tỉnh dậy, như vậy hiệu quả công việc sẽ giảm. Đó là vấn đề cần chú ý: đừng ngủ nhiều quá, 15-20 phút là đủ rồi!
Thứ tư, đây không còn là xã hội gạt bằng tất cả, thiểu số phải phục vụ đa số nữa. Bộ phận thiểu số cũng phải được tôn trọng như bộ phận chiếm đa số vậy. Đừng nói chỉ 20% số nhân viên trong công ty thực sự cần ngủ trưa mà dù chỉ có 2% chúng mình vẫn phải tôn trọng ước muốn của họ.
Xã hội văn minh ở chỗ chúng mình được tạo điều kiện để làm những gì ta có thể theo một tương quan công bằng với mọi người khác. Điều đó có nghĩa là việc một bạn người Việt được tạo điều kiện ngủ trưa ở Nhật như bài báo trước đã nói là cực kỳ văn minh và đáng khích lệ luôn!
Cho nên cá nhân mình, mình không đồng tình với quy định không được ngủ trưa nơi công sở. Có chăng là trong một số vấn đề chúng mình cần xem xét và suy nghĩ thêm. Ví dụ, thói quen của bạn được mọi người tôn trọng và chấp nhận, thì ngược lại, bạn cũng phải thể hiện sự tôn trọng lại những đồng nghiệp và cấp trên của mình. Điều đó có nghĩa là gì? Không gây mất trật tự, không làm xấu mỹ quan văn phòng, không khiến các nhân viên khác thấy khó xử. Thực sự có những người có thói quen ngủ rất xấu. Gác chân, gác tay, há hốc mồm, rồi ngáy như sấm, người ngoài nhìn vào còn thấy ngượng thay, trong khi khổ chủ lại cứ vô tư
Do đó, khi bạn thấy cần phải ngủ hãy nghĩ đến tìm một góc kín đáo, ít gây ảnh hưởng mà ngủ nhé. Hiện nay, một số công ty đã nắm bắt kịp thời nhu cầu và bố trí chỗ ngủ trưa đầy đủ cho nhân viên, cũng như cung cấp các trang thiết bị như ghế nằm, chăn chiếu phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động.
Nhân viên chỉ cần đảm bảo ngủ đúng nơi đúng chỗ quy định là được. Ở những công ty chưa có trang bị những vật dụng này, mọi người có thể linh động tìm cách thay thế: ra quán cafe (vừa mát mẻ vừa có không gian đẹp, ăn xong lại ngủ được luôn, tuy nhiên giá cả sẽ hơi mắc một chút), sắm một chiếc gối ngủ chuyên dụng (gối chữ U dùng để ngủ trên xe) để bạn có thể ngủ ngồi hay gục tạm xuống bàn.
Tóm lại là có nhiều cách lắm, nếu các bạn chịu khó suy nghĩ và thực sự muốn tránh gây ảnh hưởng cho những người xung quanh. Chúc các bạn tận dụng tốt thời gian nghỉ giữa ngày và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình!"
Nguồn: soha.vn