TraSweet7702
New member
Hôm nay cả nước Triều Tiên chìm trong bầu không khí đau buồn vô cùng khi tiễn biệt Chủ tịch Kim Jong-il. Khung cảnh ai oán lan rộng khắp mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn
Khoảnh khắc xúc động được ghi lại từ màn hình đài truyền hình trung ương Triều Tiên - chị phát thanh viên không giấu được cảm xúc, nghẹn ngào đọc bản tin thông báo về sự ra đi của Chủ tịch Kim. Nước mắt cứ thế tuôn rơi giữa lúc đang làm nhiệm vụ
Bên kia biên giới, tại đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh (Trung Quốc), các nhân viên đã hạ cờ xuống rủ nửa cột để tưởng nhớ vị lãnh đạo 69 tuổi. Một cử chỉ trang trọng và đầy ý nghĩa
Đài truyền hình trung ương Triều Tiên tiếp tục phát sóng những hình ảnh đầy xúc động - các chị diễn viên tại một nhà hát ở Triều Tiên òa khóc nức nở khi hay tin dữ về Chủ tịch Kim. Nước mắt rơi như mưa, không ai kìm được
Một đảng viên đảng Lao động Triều Tiên tại một địa phương đang cùng khóc với đông đảo người dân xung quanh. Nỗi đau như lan tỏa khắp mọi miền đất nước.
Ngay cả những nghệ sĩ nam tại nhà hát quốc gia Triều Tiên cũng không thể kìm chế cảm xúc trong buổi tưởng nhớ Chủ tịch Kim - người đã ra đi ngày 17/12 vì cơn đau tim đột ngột
Người dân Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng vật vã trong đau thương, nước mắt chảy không ngừng nghỉ để tiễn biệt vị lãnh đạo của họ.
Hình ảnh một bé gái nhỏ với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ngấn lệ vì Kim Jong-il thật đau lòng. Ông là chủ tịch thứ hai của Triều Tiên, nối tiếp cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (cha ông). Giờ đây, đại tướng Kim Jong-un (con trai ông) sẽ là người kế tục sứ mệnh lãnh đạo đất nước
Nguồn: soha.vn