VitSusu263
New member
Mùng 2 Tết Bính Ngọ này, Thảo Cầm Viên Sài Gòn chính thức trở thành địa điểm hot nhất nhì Sài Thành! Hàng nghìn người dân nô nức kéo đến vườn thú lâu đời này để vui chơi, du xuân và trải nghiệm loạt hoạt động cực chill đầu năm mới
Từ sáng sớm ngày 18-2-2026, dòng người đã nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên biến nơi đây thành một trong những điểm check-in rần rần nhất mùa Tết. Khung cảnh đông đúc đến mức có thể nói: đi đâu cũng thấy người luôn!
Từng gia đình cả nhà cùng nhau, bố mẹ dắt các bé, xách theo đồ ăn snack, nước uống xếp hàng dài ngoằn ngoèo trước cổng. Bên trong thì các lối đi rợp bóng cây cổ thụ luôn kín người qua lại. Tiếng cười nói rộn ràng hòa quyện cùng tiếng kêu đặc trưng của các boss thú cưng tạo nên bầu không khí Tết vừa náo nhiệt vừa gần gũi với thiên nhiên vô cùng
Anh Phạm Quang Tú - một ông bố đưa cả gia đình đến đây - cho biết năm nay gia đình anh ở lại Sài Gòn ăn Tết nên muốn dành thời gian đưa vợ con đi du xuân cho vui.
"Thảo Cầm Viên có rất nhiều hoạt động thú vị trong những ngày đầu năm. Các con tôi rất vui, không chỉ được vui chơi mà còn học thêm nhiều điều về thiên nhiên, về động vật" – anh Tú chia sẻ. Theo anh, để trẻ nhỏ tiếp xúc trực tiếp với môi trường xanh và các loài thú giúp các bé thêm yêu thiên nhiên, hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ sớm luôn.
Con số thống kê cũng chứng minh độ hot của địa điểm này nè! Đại diện Thảo Cầm Viên cho biết riêng ngày mùng 1 Tết (17-2-2026), tổng số vé cổng bán ra đạt trên 7.490 vé; tính chung toàn bộ các loại vé đã bán ra dịp Tết là hơn 675.800 vé luôn đó Lượng khách tăng cao ngay từ ngày đầu năm cho thấy sức hút không thể chối từ của điểm đến này mỗi dịp Tết Nguyên đán về.
Trong dịp Tết năm nay, từ ngày 17 đến 22-2-2026, Thảo Cầm Viên tổ chức hẳn một chuỗi hoạt động trải nghiệm cực đa dạng để phục vụ du khách cực tận tình.
Highlight của chương trình chính là màn diễu hành siêu xịn với sự xuất hiện của các "cư dân" đáng yêu như dê, cừu, ngựa lùn, vẹt, ngỗng... sải bước bên chuyến tàu xuân chầm chậm lăn bánh giữa mảng xanh rợp bóng cây. Alo các boss đây rồi!
Hoạt động diễu hành không chỉ tạo nên không khí rộn ràng, mới lạ cho ngày đầu năm mà còn mở ra cơ hội để du khách, đặc biệt là các bé, tiếp cận động vật ở khoảng cách gần hơn rất nhiều. Tại đây, các em được nghe chia sẻ về tập tính, môi trường sống cũng như câu chuyện chăm sóc phía sau mỗi boss động vật, những thông tin vốn không dễ tiếp cận nếu chỉ đứng xa ngắm thôi đâu.
Với chuỗi hoạt động đa dạng kéo dài nhiều ngày, Thảo Cầm Viên Sài Gòn kỳ vọng mang đến một điểm hẹn du xuân vừa mang tính giải trí, vừa giàu giá trị giáo dục cho mọi người.
Không chỉ đơn thuần là nơi tham quan, đây còn là không gian để các gia đình kết nối với nhau, để trẻ nhỏ nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và để cộng đồng thêm ý thức về bảo tồn động vật, môi trường trong những ngày đầu năm mới. Ý nghĩa phết đúng không nào!
Nguồn: kenh14.vn
Từ sáng sớm ngày 18-2-2026, dòng người đã nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên biến nơi đây thành một trong những điểm check-in rần rần nhất mùa Tết. Khung cảnh đông đúc đến mức có thể nói: đi đâu cũng thấy người luôn!
Từng gia đình cả nhà cùng nhau, bố mẹ dắt các bé, xách theo đồ ăn snack, nước uống xếp hàng dài ngoằn ngoèo trước cổng. Bên trong thì các lối đi rợp bóng cây cổ thụ luôn kín người qua lại. Tiếng cười nói rộn ràng hòa quyện cùng tiếng kêu đặc trưng của các boss thú cưng tạo nên bầu không khí Tết vừa náo nhiệt vừa gần gũi với thiên nhiên vô cùng
Anh Phạm Quang Tú - một ông bố đưa cả gia đình đến đây - cho biết năm nay gia đình anh ở lại Sài Gòn ăn Tết nên muốn dành thời gian đưa vợ con đi du xuân cho vui.
"Thảo Cầm Viên có rất nhiều hoạt động thú vị trong những ngày đầu năm. Các con tôi rất vui, không chỉ được vui chơi mà còn học thêm nhiều điều về thiên nhiên, về động vật" – anh Tú chia sẻ. Theo anh, để trẻ nhỏ tiếp xúc trực tiếp với môi trường xanh và các loài thú giúp các bé thêm yêu thiên nhiên, hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ sớm luôn.
Con số thống kê cũng chứng minh độ hot của địa điểm này nè! Đại diện Thảo Cầm Viên cho biết riêng ngày mùng 1 Tết (17-2-2026), tổng số vé cổng bán ra đạt trên 7.490 vé; tính chung toàn bộ các loại vé đã bán ra dịp Tết là hơn 675.800 vé luôn đó Lượng khách tăng cao ngay từ ngày đầu năm cho thấy sức hút không thể chối từ của điểm đến này mỗi dịp Tết Nguyên đán về.
Trong dịp Tết năm nay, từ ngày 17 đến 22-2-2026, Thảo Cầm Viên tổ chức hẳn một chuỗi hoạt động trải nghiệm cực đa dạng để phục vụ du khách cực tận tình.
Highlight của chương trình chính là màn diễu hành siêu xịn với sự xuất hiện của các "cư dân" đáng yêu như dê, cừu, ngựa lùn, vẹt, ngỗng... sải bước bên chuyến tàu xuân chầm chậm lăn bánh giữa mảng xanh rợp bóng cây. Alo các boss đây rồi!
Hoạt động diễu hành không chỉ tạo nên không khí rộn ràng, mới lạ cho ngày đầu năm mà còn mở ra cơ hội để du khách, đặc biệt là các bé, tiếp cận động vật ở khoảng cách gần hơn rất nhiều. Tại đây, các em được nghe chia sẻ về tập tính, môi trường sống cũng như câu chuyện chăm sóc phía sau mỗi boss động vật, những thông tin vốn không dễ tiếp cận nếu chỉ đứng xa ngắm thôi đâu.
Với chuỗi hoạt động đa dạng kéo dài nhiều ngày, Thảo Cầm Viên Sài Gòn kỳ vọng mang đến một điểm hẹn du xuân vừa mang tính giải trí, vừa giàu giá trị giáo dục cho mọi người.
Không chỉ đơn thuần là nơi tham quan, đây còn là không gian để các gia đình kết nối với nhau, để trẻ nhỏ nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và để cộng đồng thêm ý thức về bảo tồn động vật, môi trường trong những ngày đầu năm mới. Ý nghĩa phết đúng không nào!
Nguồn: kenh14.vn