BanhTeen6646
New member
Với những hội nhà trọ hay gia đình có người đi làm về muộn, chuyện phần cơm cho nhau đã trở thành mẹo sinh tồn hằng ngày rồi. Và thường thì lúc phần cơm, ai cũng sẽ sắp xếp thật cẩn thận: đánh cơm tơi lên cho khỏi đóng cục (ai mà lại muốn ăn cơm cứng như đá), hay để thức ăn riêng rẽ, gọn ghẽ... Nhưng mà đôi khi, có những người phần cơm theo cách khá... khó đỡ như này đây!
Tuy là đã phần cơm rất gọn gàng, chia đôi và để lại 1 nửa nguyên vẹn, nhưng mà điều này lại gây tranh cãi cực mạnh luôn nè! Bởi vì với cơm, khi còn nóng hổi, mình cần đánh tơi lên thì ăn mới ngon chứ. Còn nếu cứ để nguyên vậy, cơm sẽ bị đóng cục lại, ăn vào thấy cứng nhắc vô cùng á. Chính vì vậy nên khi chứng kiến kiểu phần cơm này, dân mạng lại thi nhau vào tranh cãi sôi nổi!
Phe "không thể chấp nhận" và phe "vẫn ổn mà" đang đối đầu kịch liệt:
- "Nhà tôi mà ăn kiểu này là bị chửi no rồi, khỏi cần ăn cơm luôn."
- "Vậy mà tui thích kiểu này đấy. Cảm giác được phần như này rất ngon mắt, gọn gàng, sạch sẽ."
- "Đỡ hơn 1 số người còn khoét ở giữa rồi chừa xung quanh."
- "Người ăn sau mà lúc cơm bị nguội thì khóc thét. Phải xới tơi lên chứ?"
Trường hợp này quả thật khó phán xử lắm luôn, bởi vấn đề vẫn nằm ở quan điểm của mỗi người thôi, giống như việc cùng 1 món mà có người khen kẻ chê vậy đó.
Nguồn: soha.vn
Tuy là đã phần cơm rất gọn gàng, chia đôi và để lại 1 nửa nguyên vẹn, nhưng mà điều này lại gây tranh cãi cực mạnh luôn nè! Bởi vì với cơm, khi còn nóng hổi, mình cần đánh tơi lên thì ăn mới ngon chứ. Còn nếu cứ để nguyên vậy, cơm sẽ bị đóng cục lại, ăn vào thấy cứng nhắc vô cùng á. Chính vì vậy nên khi chứng kiến kiểu phần cơm này, dân mạng lại thi nhau vào tranh cãi sôi nổi!
Phe "không thể chấp nhận" và phe "vẫn ổn mà" đang đối đầu kịch liệt:
- "Nhà tôi mà ăn kiểu này là bị chửi no rồi, khỏi cần ăn cơm luôn."
- "Vậy mà tui thích kiểu này đấy. Cảm giác được phần như này rất ngon mắt, gọn gàng, sạch sẽ."
- "Đỡ hơn 1 số người còn khoét ở giữa rồi chừa xung quanh."
- "Người ăn sau mà lúc cơm bị nguội thì khóc thét. Phải xới tơi lên chứ?"
Trường hợp này quả thật khó phán xử lắm luôn, bởi vấn đề vẫn nằm ở quan điểm của mỗi người thôi, giống như việc cùng 1 món mà có người khen kẻ chê vậy đó.
Nguồn: soha.vn