Sáng 19/1, cảnh tượng quen thuộc mỗi độ Tết về lại xuất hiện: hàng nghìn người xách đồ đạc lỉnh kỉnh, ùn ùn kéo nhau rời Hà Nội về quê ăn Tết. Các bến xe, nhà ga mấy hôm nay quá tải đến mức ai cũng phải "hít hà" mới chen được vào
Ngay từ lúc trời còn mờ mờ sáng, dòng người đã tập trung kín mít phía trước cổng bến xe Mỹ Đình rồi. Ai cũng nóng lòng muốn về nhà sum họp cùng gia đình!
Dòng xe khách cũng từ từ nối đuôi nhau rời bến, khiến khu vực cổng bến xe Mỹ Đình ùn tắc kéo dài ngoằn ngoèo. Cảnh này nhìn là biết Tết đang cận kề rồi đó
Nhiều người dân với hàng hóa, đồ đạc to đùng nhỏ nhít ngồi phơi phới đợi ngoài đường luôn. Nhìn mà thương cho mấy bác mấy chú quá!
Hoặc phải ngồi chờ lâu trong bến xe, ai cũng mỏi mệt nhưng vẫn kiên nhẫn vì sắp được về nhà rồi mà
Tình trạng đông đúc khiến ngay cả trong lòng bến Mỹ Đình cũng xảy ra ùn tắc luôn á. Mọi người chen chúc lắm!
Nhiều người về quê với chiếc xe chất đầy đồ đạc như "núi" vậy. Chắc chuẩn bị Tết kỹ càng lắm đây
Tại bến xe Giáp Bát, nhiều gia đình cũng tập trung từ sáng sớm để kịp bắt xe về quê ăn Tết. Không khí háo hức lan tràn khắp nơi!
Nguồn: soha.vn