Hôm 12/9, dân Scotland đã xếp hàng dài cả cây số để vào nhà thờ St. Giles viếng Nữ hoàng Elizabeth II. Ngày 13/9, linh cữu của bà sẽ được bay về thủ đô London luôn nha!
Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ngày 8/9 tại lâu đài Balmoral ở Scotland, linh cữu của bà được đưa đến nhà thờ St. Giles ở Edinburgh vào ngày 12/9. Linh cữu sẽ được đặt tại đây một ngày để người dân có thể vào viếng và bày tỏ lòng tiếc thương.
Chị Marie Claire Cross chia sẻ với Reuters rằng đã phải xếp hàng từ 11h trưa mới được vào. "Cảnh tượng rất đẹp, peaceful và tĩnh lặng lắm", chị kể lại.
Chị 55 tuổi này còn bật mí: "Mình choáng ngợp luôn khi được đứng trong nhà thờ để viếng Nữ hoàng Elizabeth, người mà mình kính trọng suốt đời mình"
Hình ảnh ghi lại cho thấy mọi người chậm rãi đi qua linh cữu. Một số dừng lại cúi đầu, trong khi những người khác lau nước mắt không ngừng. Hàng nghìn người xếp hàng bên ngoài, thậm chí nhiều người còn nán lại lâu để bày tỏ sự kính trọng.
Ngày 13/9 (giờ địa phương), linh cữu Nữ hoàng sẽ được đưa về London bằng máy bay và nằm tại đây từ 14/9 đến ngày quốc tang 19/9.
Ông Michael Hainsworth, 70 tuổi, giáo viên dạy nhạc đã về hưu, là một trong những người đầu tiên được vào nhà thờ lớn ở Edinburgh.
"Chúng tôi rất buồn. Tôi cảm thấy rất xúc động. Đây là một sự kiện quan trọng lắm. Thật khó diễn tả thành lời. Bạn không nghĩ việc này sẽ ảnh hưởng tới mình nhưng rồi điều đó lại xảy ra", ông Hainsworth nói trong khi an ủi người vợ đang khóc của mình
Vua Charles III và ba anh chị em của ông đã đến bên linh cữu và đứng trong im lặng bên mẹ.
Ông Peter Cliff, 66 tuổi, chủ doanh nghiệp đã nghỉ hưu, chia sẻ: "Đó là một khoảnh khắc thực sự siêu thực luôn. Cảm giác được chứng kiến các thành viên hoàng gia thực sự meaningful lắm".
Nguồn: kenh14.vn