Chung kết thế giới mùa 6 đã kết thúc được hơn 1 tuần rồi các ông mặt giời ơi! Và một lần nữa, Faker cùng đội bạn SKT T1 lại flex cái cúp vô địch về nhà thôi rồi
Tháng 11 này mùa chuyển nhượng đang nóng ran đây! Các đội tuyển trên toàn thế giới đang gấp rút săn người tài, chuẩn bị cho giải đấu Mùa Xuân sẽ khởi tranh vào khoảng tháng 1 năm sau.
Và drama chuyển nhượng hot hit nhất lúc này chính là việc hàng loạt ngôi sao Hàn Quốc đang chơi bóng ở nước ngoài đang có ý định "về nhà đi con" Hay nói cho ngầu thì là dàn cựu Samsung đang muốn tái hiện vinh quang của nhà vô địch CKTG mùa 4 ngày nào!
Ngày 3/11/2016 vừa rồi, báo Trung Quốc thả một cái bom tấn với tựa đề: "Deft rời Edward Gaming, xây dựng lại Samsung White, đối trọng với SKT T1". Đọc xong mà muốn té ghế luôn á!
Thông tin Deft và Pawn rời EDG về Hàn Quốc đã làm cả cộng đồng LMHT dậy sóng rồi các bro ơi. Tuy EDG không có nhiều thành tích khủng ở đấu trường quốc tế lắm, nhưng ở trong nước thì Deft và đồng bọn đã có một mùa giải LPL xịn sò không thể tả nổi!
Việc Pawn và đặc biệt là Deft bỏ đi chắc chắn sẽ là một đòn knock-out vào EDG rồi. Thế nhưng plot twist là có tin đồn Deft sẽ kéo thêm mấy anh em Samsung cũ về Hàn cùng mình. Đó chính là Mata và Looper - hai ngôi sao của Royal Never Give Up đó!
Mata thì đang bị fan LPL "ném đá" thảm hại vì màn chơi tệ quá đỗi trước SKT T1 tại Tứ Kết CKTG mùa 6. Trong một buổi stream, Xiaohu - mid laner của RNG có spoil về tương lai hai đồng đội: Looper muốn về Hàn học đại học, còn Mata muốn học làm HLV. Nghe vậy là biết khả năng 2 ông này ở lại RNG mùa sau là xác suất bằng 0 rồi
Thêm một plot twist nữa là Spirit - cựu jungle của Samsung Blue cũng đã "chia tay" Fnatic và về Hàn Quốc từ cuối tháng 9 rồi. Như vậy là gần đủ một line-up Samsung huyền thoại rồi đó:
- Top: Looper
- Jungle: Spirit
- Mid: Pawn
- ADC: Deft
- Support: Mata
Line-up này mà thành sự thật thì quá xịn luôn!
Trong bài phỏng vấn mới nhất, Deft cũng đã tâm sự về quyết định của mình:
"Tôi nghĩ rằng tôi đã thi đấu tốt ở Trung Quốc nhưng mọi chuyện lại rất thất vọng ở mỗi kì CKTG. Tôi không nghĩ mình còn nhiều thời gian để thi đấu đỉnh cao nữa. Tôi muốn trở về Hàn Quốc – nơi tôi có nhiều cơ hội để chiến thắng tại giải đấu lớn nhất"
Samsung với hai đội Samsung Blue và Samsung White chính là thế lực đã từng chặn đứng chuỗi thống trị của SKTelecom T1 ngày nào. Thế nhưng sau chức vô địch CKTG mùa 4, cả 10 tuyển thủ của Samsung đều đi theo tiếng gọi đồng tiền sang LPL hết. Chuyện này khiến Samsung mùa 5 trở thành joke luôn
Nguồn: gamek.vn