Chưa bao giờ khủng hoảng đến vậy! Real Madrid - một trong những "ông trùm" giàu có nhất làng bóng đá cũng phải đầu hàng trước đại dịch COVID-19 rồi các bạn ơi
Dịch COVID-19 bùng phát khắp châu Âu đã khiến các giải bóng đá lớn phải đóng băng hoàn toàn, kéo theo hàng loạt CLB rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Trong tuần qua, liên tiếp các đội bóng phải ngồi lại thương lượng với các cầu thủ để cắt giảm lương, từ đó đảm bảo đủ tiền vận hành CLB. Trong số đó, hai cái tên nổi bật nhất phải kể đến Juventus và Barcelona.
Cụ thể, toàn bộ đội một Juventus đã chấp nhận từ bỏ lương trong 4 tháng liên tiếp (từ tháng 3 đến tháng 6) luôn đó! Còn Barcelona thì đồng ý giảm tới 70% lương theo yêu cầu của CLB - con số nghe mà tội nghiệp các anh cầu thủ Thậm chí có những CLB như Atletico Madrid còn phải xin chính sách cứu trợ từ chính phủ nữa là.
Và mới nhất, đến lượt Real Madrid cũng không tránh khỏi "drama" này rồi. Dù tự tin vào nền tảng tài chính "đỉnh của chóp", nhưng Los Blancos vẫn phải tính đến phương án cắt giảm lương của dàn sao vì dịch bệnh kéo dài quá lâu. Trước đó, chủ tịch Florentino Perez còn hứa hẹn với đội trưởng Sergio Ramos rằng Real sẽ không cắt giảm lương của bất cứ ai vào cuối tháng trước cơ mà
Theo nguồn tin từ El Pais, Real Madrid đang cố gắng tìm ra thỏa thuận tốt nhất với các cầu thủ. Tin vui là họ nhiều khả năng không cần cắt giảm đến 70% lương của đội một như Barca đâu nhé!
Lý do Real Madrid "thở phào" hơn Barcelona và các CLB khác là nhờ thành công kéo dài trong nhiều năm qua. Đội chủ sân Bernabeu chỉ nợ có 27 triệu euro thôi, trong khi con số này của Barcelona lên đến 217 triệu euro luôn - chênh lệch gấp mấy lần đó các bạn! Ngoài ra, quỹ lương của Real chỉ chiếm 50% doanh thu hàng năm, còn Barca thì quỹ lương "ngốn" tới 80% doanh thu. Quản lý tài chính khác biệt là đây rồi!
Nguồn: soha.vn