GaCoco4883
New member
Trước khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới, cả một biển người đã ùa về bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) để săn vị trí đẹp xem pháo hoa đón 2018. Thế nhưng cảnh tượng "nhức nhối" nhất không phải đám đông mà chính là hàng dài "rồng rắn" xếp kín trước cửa... nhà vệ sinh công cộng
Khoảng 22h tối hôm đó, lượng người đổ về bến Bạch Đằng đông nghịt vì đây được xem là một trong những điểm ngắm pháo hoa chất nhất Sài Gòn. Ai cũng muốn giành chỗ đẹp để chill và đón những bông pháo bùng nổ trên trời.
Do quá đông nên nhiều lối đi bị nghẽn cứng, một số bạn thậm chí nằm dài ra thảm cỏ luôn để chờ. Nhưng cảnh "trời ơi đất hỡi" nhất phải kể đến hàng người xếp hàng dài ngoằn ngoèo chờ vào WC công cộng. Người này chưa kịp ra thì người kia đã sẵn sàng "nhào" vào rồi
Hàng dài người dân xếp hàng đợi vào nhà vệ sinh.
Tình cảnh này khiến nhiều người "dở khóc dở cười".
Cứ người này ra người khác lại chuẩn bị ùa vào.
Khu vực bến Bạch Đằng vào lúc 22h chật kín người, quanh các bồn cây không còn một chỗ trống.
Người dân nằm, ngồi la liệt chờ xem pháo hoa.
Biển người mong ngóng từng giờ khắc Giao thừa.
Nguồn: kenh14.vn