DauSky8728
New member
Cận Tết Nguyên đán, các bác tài xế Sài Gòn đang ùn ùn kéo đến garage, trung tâm chăm sóc xe để "dát vàng" cho xế cưng của mình. Nhiều người còn không ngại chi cả tỷ đồng để tân trang cho cả "bạn đồng hành bốn bánh" đón năm mới nữa đó!
Anh Nguyễn Xuân Hoàn, đại diện Master Care (quận Tân Phú) chia sẻ, năm nay kinh tế khó khăn nên số lượng người "dọn xe" ăn Tết giảm khá nhiều so với mấy năm trước. Khu phức hợp của anh chỉ nhận được khoảng 200-250 xe trong dịp này thôi.
"Những năm trước xe đông lắm, đến tháng 10 là chúng tôi ngưng nhận xe luôn. Thế mà năm nay không còn tấp nập như xưa nữa", anh Hoàn tâm sự.
Tuy nhiên, dù số lượng xe có giảm nhưng các boss vẫn rất "chịu chi" cho xế yêu của mình đó nha!
Cụ thể, khu phức hợp của anh đang "biến hình" nội thất cho một chiếc Mercedes GLS 450. Chủ xe này muốn nâng cấp nội thất theo phiên bản Mercedes Maybach GLS 600 với da ghế màu cam siêu trendy, trông chill phết!
Trung tâm của anh Hoàn cũng vừa bàn giao chiếc Toyota Land Cruiser được sơn lại toàn bộ màu "satin black" phong cách Mercedes G63 và lên bộ ghế "chủ tịch" giống Mercedes Maybach luôn. Chủ xe này đã chi tổng cộng 1,8 tỷ đồng để làm đẹp cho chiếc xe - nghe mà choáng!
Bên cạnh đó, chủ một chiếc Mercedes V250 cũng đã rút hầu bao 1,6 tỷ đồng để "dọn xe" chơi Tết.
Anh Hoàn chia sẻ, các chủ xe vẫn "chịu chơi" lắm cho xế yêu nhé! Điển hình như chủ nhân của một chiếc Mitsubishi Grandis đã chi 600 triệu đồng để tân trang xe. Trong khi đó, giá trị của chiếc xe chỉ vài trăm triệu đồng thôi - chơi lớn thật sự!
Cũng theo anh Hoàn, nhiều chiếc xe có "tuổi đời" từ 20-30 năm cũng được các chủ xe đem đi tân trang, bảo trì, bảo dưỡng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ này. Chi phí sửa chữa, nâng cấp tùy vào nhu cầu của từng người.
Anh Trần Trung Hiếu (ngụ quận Gò Vấp) cho biết, do bận rộn công việc nên cận Tết anh mới mang chiếc Ford Everest đi bảo dưỡng. Năm nay gia đình anh đón Tết ở Đắk Lắk nên việc bảo dưỡng xe là cực kỳ quan trọng.
"Tôi thay dầu máy, dầu hộp số, kiểm tra hệ thống phanh, hệ thống làm mát, hệ thống treo và bảo trì, thay mới nhiều bộ phận khác. Chi phí cho lần bảo dưỡng này là 8 triệu đồng", anh Hiếu cho biết.
Theo ghi nhận, nhiều người dân tại TP.HCM vẫn tiếp tục đưa xe đến các đại lý, trung tâm chăm sóc xe để bảo trì, bảo dưỡng cũng như làm đẹp cho xế cưng của mình trước Tết.
Đại diện một số đại lý Hyundai, Mazda, Ford tại TP.HCM cho hay, lượng xe đến các đại lý trong 3 tuần qua đã tăng đột biến, gấp 3-4 lần so với bình thường. Các đại lý phải làm việc hết công suất để phục vụ khách hàng trong những ngày cao điểm cận Tết này luôn!
Nguồn: soha.vn