Chuyện tình "đơn phương" kinh hoàng quá trời! Biết rõ con gái ông Hoàng đã có bồ rồi nhưng anh Hiến vẫn cứ "toxic" theo đuổi mãi. Bị từ chối xong bực mình luôn, anh ta kéo cả bầy đàn em hơn chục thằng đến chém người ta luôn, khiến 2 người bị thương nặng
Tối 29/6, Công an quận Thủ Đức và Công an phường Tam Phú đã phối hợp bắt được 3 nghi phạm trong vụ truy sát này. Trong đó có Nguyễn Tiến Thuận (SN 1995) và Bùi Văn Hiến (tự Bi, SN 1992, cùng ở địa phương).
Công an còn thu giữ được 5 mã tấu tự chế của nhóm này nữa. Nghe mà rợn người!
Thuận và Hiến được xác định là 2 ông trùm cầm đầu vụ cầm mã tấu đi chém người trong đêm hôm đó. Plot twist là anh Thuận đang làm dân quân phường Tam Phú luôn á! Còn Hiến thì trước đây cũng từng là dân quân nhưng đã xuất ngũ rồi.
Theo điều tra của công an, thời gian gần đây, Hiến cứ "dính líu" theo con gái ông Nguyễn Huy Hoàng (SN 1965, ở đường số 9, khu phố 4, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM) mặc dù chị này đã có người yêu là anh Đ.V.Q (SN 1994, cùng đơn vị với Thuận) rồi.
Không chịu "chấp nhận thực tại", Hiến mâu thuẫn với anh Q. liên tục và nhiều lần cùng Thuận kéo đến nhà ông Hoàng để gây sự, dọa chém anh Q. luôn. Drama level max!
Vào tháng 6 vừa qua, biết anh Q. đang đến chơi nhà người yêu, Hiến và Thuận cùng mấy đứa khác đã mang hung khí đến nhà ông Hoàng để tìm chém anh này.
Tuy nhiên lần đó may mắn, khi rút mã tấu ra thì ông Hoàng phát hiện kịp, giật lấy và báo công an địa phương khiến 2 đối tượng bị đưa về phường viết cam kết không tái phạm. Tưởng xong chuyện rồi nhưng mà...
Mặc dù đã ký cam kết nhưng trong lòng Thuận và Hiến càng bực tức hơn, cứ mãi tìm cách trả thù. Toxic quá đi!
Đến đêm 29/6, Hiến và Thuận tiếp tục gọi hơn chục thanh niên mang mã tấu, dao phục kích ở nhà ông Hoàng để chém "tình địch" nhưng không gặp anh này.
Khoảng 22h, khi mọi người trong gia đình đang tổ chức tiệc sinh nhật vui vẻ, ông Hoàng và em trai ruột là Nguyễn Huy Hưng (SN 1977) đi từ nhà hàng về nhà trước.
Vừa dắt xe vào nhà thì bất ngờ nhóm côn đồ lao đến, cầm mã tấu và dao xông vào tấn công khiến ông Hoàng sợ hãi bỏ chạy vào nhà.
Nhóm các đối tượng đâm chém lung tung nhưng may mắn ông Hoàng kịp giơ tay đỡ rồi đóng cánh cổng sắt lại khiến bọn chúng không vào được. Bực tức nên đứng ngoài hô hoán, đâm chém loạn xạ.
Ông Hưng ở nhà bên chạy sang ứng cứu cũng bị nhóm côn đồ cầm dao truy sát, chém vào lưng luôn. Sau khi chém 2 nạn nhân mà không tìm được anh Q. nên các đối tượng lên xe bỏ trốn.
Theo các bác sỹ bệnh viện quận Thủ Đức, ông Hoàng bị đứt gân tay phải, ông Hưng bị vết thương phần mềm bên hông phải. Cả hai nạn nhân sẽ phải phẫu thuật để nối cơ, gân. Thương quá!
Ngay trong đêm đó, cơ quan công an đã phối hợp điều tra và bắt được 3 nghi phạm. Vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.
Nguồn: soha.vn