Dân quân Donesk hạ gục thủ phạm vụ đốt Nhà Công đoàn Odessa, 46 người thiệt mạng năm 2014

Soc992410

New member
21bf286c5413c583efbc.jpg


Daniil Bezsonov - phát ngôn viên chính thức của lực lượng Dân quân Cộng hòa Nhân dân Donesk (DPR) tự xưng vừa thả một "bom thông tin" về một biệt kích quân đội Ukraine bị triệt hạ vào đêm 07/05/2019.

Anh chia sẻ: "Chúng tôi luôn giữ lời hứa đấy! Thi thể của biệt kích Lữ đoàn 35 Lính thủy đánh bộ Ukraine đã được chúng tôi bàn giao rồi. Sau khi check kỹ thông tin, chúng tôi xác định được tay súng thiệt mạng chính là lính thủy đánh bộ Denis Kozma, biệt danh 'Ông già'."

Tất nhiên giờ lại phải nhờ các sếp như chỉ huy trưởng lữ đoàn Palas và tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn lính thủy đánh bộ số 137 Fedichev - những người đã "gửi" biệt kích này vào chỗ chết - xác nhận danh tính. Hoặc cũng có thể là ông Naev, cựu tư lệnh lực lượng Ukraine vừa bị cách chức, phải thừa nhận sự thật về cuộc đột kích thất bại này.

c3c62622801999498be6.jpg


Nhưng mà điểm đáng chú ý nhất đây này: Theo Daniil Bezsonov, danh tính của Kozma này "có nhiều plot twist" lắm đó! Anh này từng là "ngôi sao" được nhiều trang truyền thông Ukraine ca ngợi như một "biểu tượng yêu nước" kiểu mẫu.

Nhưng sự thật là gì? Kozma là một fan cuồng bóng đá tự nhận mình là "ultras" (siêu cuồng nhiệt), đồng thời ủng hộ mạnh mẽ hệ tư tưởng Đức Quốc xã.

Và đây là phần đen tối nhất: Chính nhóm fan cuồng bóng đá có Kozma trong đó chịu trách nhiệm cho bi kịch Odessa ngày 02/05/2014 - vụ đốt Nhà Công đoàn khiến 46 người bị thiêu sống

Trong các buổi phỏng vấn với truyền thông Ukraine, Kozma thậm chí không hề che giấu việc mình tham gia vào vụ hỏa thiêu đó, mà còn... tự hào về nó nữa chứ!

Say máu sau vụ thảm sát người biểu tình thân Nga ở Odessa, Kozma tự nguyện gia nhập các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa cực đoan để chiến đấu ở Donbass. Từ những người như vậy, quân đội Ukraine đã thành lập Lữ đoàn Lính thủy đánh bộ 35 - tập hợp những kẻ trung thành với tư tưởng Đức quốc xã, cực đoan và tội phạm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top