Những ngày sắp Tết Ất Tỵ 2025 này, hàng trăm hộ dân phố Cầu Đất và nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng đang phải đối mặt với cảnh tượng "ác mộng": vỉa hè bị lật tung để cải tạo, lát đá mới. Cuộc sống đảo lộn, giao thông kẹt cứng giờ cao điểm - đúng kiểu "ăn Tết mà như ăn hành" luôn á!
Tối 23/1, PV Tiền Phong ghi nhận cảnh đơn vị thi công đang cải tạo vỉa hè phố Cầu Đất, dùng xe bồn đổ bê tông làm cả con phố ùn tắc nghiêm trọng. Các phương tiện di chuyển khó nhằn trong nhiều giờ đồng hồ, ai cũng mệt mỏi vô cùng.
Phố Cầu Đất từ lâu đã nổi tiếng với nhiều cửa hàng kim hoàn, bánh trung thu và các món ăn đặc trưng của thành phố Cảng. Tuy chỉ dài khoảng 1km, nhưng đây là điểm nút giao thông siêu quan trọng - hầu hết xe từ các trục chính như Lạch Tray, Hồ Sen - Tô Hiệu, Đông Khê - Lê Lợi đều phải đi qua đây để vào Trung tâm Chính trị - Hành Chính, nhà hát thành phố, vườn hoa trung tâm... Vậy nên lưu lượng xe cộ đi lại cực kỳ đông đúc!
Công nhân đang cán bê tông một đoạn vỉa hè phố Cầu Đất vào đêm 23/1 (tức ngày 24 Tháng Chạp).
Bà P.H.L (hơn 60 tuổi, sống ở phố Cầu Đất) cho hay, từ gần 2 tháng trước Tết, vỉa hè đã bị "xẻ thịt" để cải tạo, lát đá mới. Thế mà đến sát Tết mới đổ bê tông được một đoạn nhỏ xíu, khiến các hộ kinh doanh khổ sở không kể xiết
Theo bà, suốt gần 2 tháng qua, vỉa hè lộn xộn, vật liệu vứt lung tung trên đường. Mỗi khi công nhân làm việc, xe cộ kẹt cứng, bụi bay mù mịt khiến các quán ăn ế ẩm kinh hoàng. Còn các hộ bán quần áo, kim hoàn, bánh kẹo thì phải đóng cửa luôn vì bụi nhiều quá. Chỉ còn vài quán ăn vỉa hè bán qua ngày chứ làm ăn gì được
Nhiều hộ dân sống trong ngõ di chuyển cực kỳ khó khăn vì công trình thi công sát Tết, vật liệu để ngổn ngang khắp nơi.
Một đoạn vỉa hè phố Cầu Đất lát đá dở dang đến tận giờ cận Tết rồi mà vẫn chưa xong.
Trên vỉa hè còn nhiều hố kỹ thuật, cống thoát nước không có rào chắn - nguy hiểm vô cùng, tiềm ẩn nhiều sự cố đấy!
Nguồn: soha.vn