XuCandy816
New member
Phải mang đồ mã ra hóa ở vỉa hè, lòng đường, người dân phố cổ vừa đốt vàng mã, vừa cẩn thận canh chừng ngọn lửa để phòng nguy cơ cháy nổ. Năm nào cũng vậy mà vẫn hồi hộp lắm nha!
Ngày 23 tháng Chạp, nhiều gia đình Việt vẫn giữ phong tục hóa vàng mã sau lễ cúng tiễn ông Công ông Táo về trời. Truyền thống ngàn đời không thể bỏ được mà!
Theo ghi nhận của PV VTC News, trưa 2/2 (tức 23 tháng Chạp), dọc các phố cổ Hà Nội như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Mã, Hàng Lược,... nhiều người dân vẫn mang vàng mã đốt trên vỉa hè. Khói bay nghi ngút cả khu phố luôn nha!
Nhiều người hóa vàng ngay trước mặt tiền cửa hàng kinh doanh. Vừa làm ăn vừa lo việc tâm linh, multi-tasking cực mạnh!
Vàng mã hóa ngày 23 tháng Chạp thường là cá chép giấy, mũ áo, tiền vàng. Một số người dân mang gần giữa đường đốt khiến khói bay nghi ngút, dày đặc cả khu phố. Cảnh tượng khói mù như phim Hollywood luôn đó!
Bà H. (Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm) cho biết, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, gia đình lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Công ông Táo về trời.
"Biết là nguy hiểm nhưng nhà chật quá nên tôi phải mang ra trước cửa để đốt vàng mã. Tôi luôn cẩn trọng mỗi lần hoá vàng, trông coi đến khi không còn tàn lửa và chuẩn bị sẵn xô chứa nước. Khi đốt xong tôi phải để nguội hẳn mới đổ tro", bà H. chia sẻ. Bà xịn thật, chuẩn bị kỹ càng như nhân viên PCCC vậy!
"Tôi nghĩ việc đốt vàng mã không đến mức quá nguy hiểm, chủ yếu là do người đốt có cẩn thận và chuẩn bị lò đốt hẳn hoi hay không. Nếu ai cũng có ý thức thì tôi tin là không xảy ra chuyện gì đáng tiếc", một người dân ở phố Hàng Bồ nói.
Nguồn: soha.vn
Ngày 23 tháng Chạp, nhiều gia đình Việt vẫn giữ phong tục hóa vàng mã sau lễ cúng tiễn ông Công ông Táo về trời. Truyền thống ngàn đời không thể bỏ được mà!
Theo ghi nhận của PV VTC News, trưa 2/2 (tức 23 tháng Chạp), dọc các phố cổ Hà Nội như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Mã, Hàng Lược,... nhiều người dân vẫn mang vàng mã đốt trên vỉa hè. Khói bay nghi ngút cả khu phố luôn nha!
Nhiều người hóa vàng ngay trước mặt tiền cửa hàng kinh doanh. Vừa làm ăn vừa lo việc tâm linh, multi-tasking cực mạnh!
Vàng mã hóa ngày 23 tháng Chạp thường là cá chép giấy, mũ áo, tiền vàng. Một số người dân mang gần giữa đường đốt khiến khói bay nghi ngút, dày đặc cả khu phố. Cảnh tượng khói mù như phim Hollywood luôn đó!
Bà H. (Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm) cho biết, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, gia đình lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Công ông Táo về trời.
"Biết là nguy hiểm nhưng nhà chật quá nên tôi phải mang ra trước cửa để đốt vàng mã. Tôi luôn cẩn trọng mỗi lần hoá vàng, trông coi đến khi không còn tàn lửa và chuẩn bị sẵn xô chứa nước. Khi đốt xong tôi phải để nguội hẳn mới đổ tro", bà H. chia sẻ. Bà xịn thật, chuẩn bị kỹ càng như nhân viên PCCC vậy!
"Tôi nghĩ việc đốt vàng mã không đến mức quá nguy hiểm, chủ yếu là do người đốt có cẩn thận và chuẩn bị lò đốt hẳn hoi hay không. Nếu ai cũng có ý thức thì tôi tin là không xảy ra chuyện gì đáng tiếc", một người dân ở phố Hàng Bồ nói.
Nguồn: soha.vn