Lướt MXH những ngày này, ai cũng thấy ấm lòng với hàng loạt câu chuyện cảm động về tình người sau trận mưa lũ lịch sử ở miền Trung. Cả nước đồng lòng hướng về đồng bào, người có của góp của, người có sức góp sức - từ nước uống, mì tôm đến quần áo, nhu yếu phẩm đều được quyên góp nhiệt tình gửi đến vùng lũ.
Hình ảnh bà con vùng lũ được nhận đồ ăn, quần áo khiến ai cũng vừa thương vừa vui. Nhưng giữa lúc khó khăn, niềm vui và sự dí dỏm của người Việt vẫn xuất hiện theo cách không ai ngờ tới!
Trên MXH xuất hiện không ít hình ảnh các gia đình nhận đồ quyên góp và đăng tải để cập nhật tình hình, gửi lời cảm ơn. Thế nhưng plot twist là... các chú, các bác nam giới lại xuất hiện trong những bộ đồ lanh của phụ nữ! Có người còn diện cả váy, mặc quần hoa sặc sỡ đủ màu đủ kiểu luôn nè
Điều này khiến cả cõi mạng vừa cười vừa khóc: "Vừa thấy thương mà cũng vừa thấy buồn cười. Cười chảy nước mắt là có thật đó các bạn ơi!"
Thực ra trong lúc khó khăn như này, bà con không thể kén chọn nhiều. Có gì mặc nấy, được đồ khô ráo sau mấy ngày chỉ mặc 1 bộ đồ ướt sũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Mọi người đang tập trung dọn dẹp, khắc phục thiệt hại do mưa lũ mà.
Nhưng mà netizen cũng có lý giải hóm hỉnh đấy: sở dĩ quần áo quyên góp chủ yếu là đồ nữ vì... hội chị em mua sắm nhiều hơn đàn ông quá trời! Tủ đồ ai cũng chất đống, có khi còn không biết mình có món nào nữa. Nên khi cần quyên góp, các chị rất nhanh gọn soạn được cả núi đồ chỉnh chu, thơm tho, thậm chí còn mới cứng đó!
Còn đàn ông thì ngược lại hoàn toàn. Cánh mày râu tự nhận: "Đàn ông Việt Nam làm gì có quần áo cũ" Nghe vui nhưng fact đó! Anh em thường chỉ có 2-3 bộ quần áo xoay vòng, không có đồ dự phòng chi hết. Nên giờ nhiều người hóm hỉnh: "Xin lỗi các bác, các chú vì đồ nam của cháu không đủ để gửi tới mọi người luôn á"
Dẫu sao thì đây vẫn là chủ đề "đáng tiền mạng" vô cùng! Nhìn sự chân chất, hạnh phúc của bà con khi nhận đồ - không quan tâm là quần áo gì, chỉ cần giữ ấm cơ thể là đủ - ai cũng xúc động hết. Và tinh thần lạc quan, vui vẻ "ngấm trong máu" của người Việt lại một lần nữa được thể hiện rõ nét, giúp mọi thứ nhẹ nhàng, tích cực hơn nhiều!
Một số comment của dân mạng:
- "Mình thấy siêu dễ thương luôn ý. Dù là đồ phụ nữ nhưng mọi người đều hào hứng mặc với vẻ mặt mừng rỡ, không ngại ngùng tí nào. Có lẽ vì mấy ngày qua phải mặc đồ ướt lạnh nên giờ có đồ khô ráo, đủ ấm là hạnh phúc rồi "
- "Sao đáng yêu quá trời! Vừa thương nhưng cũng vừa vui. Hiếm lắm mới thấy các chú, các bác trong những bộ đồ lanh chuẩn 'các mẹ' thế này. Sẽ là kỉ niệm khó quên đấy. Chúc mọi người sớm ổn định lại sức khỏe, cuộc sống nhé!"
- "Đây chính là minh chứng cho câu đàn ông Việt Nam không có quần áo cũ đó. Nhìn đâu cũng toàn đồ nữ được đem đi quyên góp "
- "Mình chỉ có 3 bộ quần áo do vợ mua, cứ mặc đi mặc lại đến lúc rách mới thay nên giờ muốn quyên góp mà không có đồ luôn..."
- "Hình ảnh minh chứng cho độ shopping của chị em nhiều hơn đàn ông. Vì vậy đừng nói chúng tôi mua sắm nhiều là vô ích nhé hihi "
- "Chỉ cần lạc quan thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Thương mọi người mà nhìn ai cũng vui vẻ thấy ấm lòng quá!"
Nguồn: genk.vn
Hình ảnh bà con vùng lũ được nhận đồ ăn, quần áo khiến ai cũng vừa thương vừa vui. Nhưng giữa lúc khó khăn, niềm vui và sự dí dỏm của người Việt vẫn xuất hiện theo cách không ai ngờ tới!
Trên MXH xuất hiện không ít hình ảnh các gia đình nhận đồ quyên góp và đăng tải để cập nhật tình hình, gửi lời cảm ơn. Thế nhưng plot twist là... các chú, các bác nam giới lại xuất hiện trong những bộ đồ lanh của phụ nữ! Có người còn diện cả váy, mặc quần hoa sặc sỡ đủ màu đủ kiểu luôn nè
Điều này khiến cả cõi mạng vừa cười vừa khóc: "Vừa thấy thương mà cũng vừa thấy buồn cười. Cười chảy nước mắt là có thật đó các bạn ơi!"
Thực ra trong lúc khó khăn như này, bà con không thể kén chọn nhiều. Có gì mặc nấy, được đồ khô ráo sau mấy ngày chỉ mặc 1 bộ đồ ướt sũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Mọi người đang tập trung dọn dẹp, khắc phục thiệt hại do mưa lũ mà.
Nhưng mà netizen cũng có lý giải hóm hỉnh đấy: sở dĩ quần áo quyên góp chủ yếu là đồ nữ vì... hội chị em mua sắm nhiều hơn đàn ông quá trời! Tủ đồ ai cũng chất đống, có khi còn không biết mình có món nào nữa. Nên khi cần quyên góp, các chị rất nhanh gọn soạn được cả núi đồ chỉnh chu, thơm tho, thậm chí còn mới cứng đó!
Còn đàn ông thì ngược lại hoàn toàn. Cánh mày râu tự nhận: "Đàn ông Việt Nam làm gì có quần áo cũ" Nghe vui nhưng fact đó! Anh em thường chỉ có 2-3 bộ quần áo xoay vòng, không có đồ dự phòng chi hết. Nên giờ nhiều người hóm hỉnh: "Xin lỗi các bác, các chú vì đồ nam của cháu không đủ để gửi tới mọi người luôn á"
Dẫu sao thì đây vẫn là chủ đề "đáng tiền mạng" vô cùng! Nhìn sự chân chất, hạnh phúc của bà con khi nhận đồ - không quan tâm là quần áo gì, chỉ cần giữ ấm cơ thể là đủ - ai cũng xúc động hết. Và tinh thần lạc quan, vui vẻ "ngấm trong máu" của người Việt lại một lần nữa được thể hiện rõ nét, giúp mọi thứ nhẹ nhàng, tích cực hơn nhiều!
Một số comment của dân mạng:
- "Mình thấy siêu dễ thương luôn ý. Dù là đồ phụ nữ nhưng mọi người đều hào hứng mặc với vẻ mặt mừng rỡ, không ngại ngùng tí nào. Có lẽ vì mấy ngày qua phải mặc đồ ướt lạnh nên giờ có đồ khô ráo, đủ ấm là hạnh phúc rồi "
- "Sao đáng yêu quá trời! Vừa thương nhưng cũng vừa vui. Hiếm lắm mới thấy các chú, các bác trong những bộ đồ lanh chuẩn 'các mẹ' thế này. Sẽ là kỉ niệm khó quên đấy. Chúc mọi người sớm ổn định lại sức khỏe, cuộc sống nhé!"
- "Đây chính là minh chứng cho câu đàn ông Việt Nam không có quần áo cũ đó. Nhìn đâu cũng toàn đồ nữ được đem đi quyên góp "
- "Mình chỉ có 3 bộ quần áo do vợ mua, cứ mặc đi mặc lại đến lúc rách mới thay nên giờ muốn quyên góp mà không có đồ luôn..."
- "Hình ảnh minh chứng cho độ shopping của chị em nhiều hơn đàn ông. Vì vậy đừng nói chúng tôi mua sắm nhiều là vô ích nhé hihi "
- "Chỉ cần lạc quan thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Thương mọi người mà nhìn ai cũng vui vẻ thấy ấm lòng quá!"
Nguồn: genk.vn