Đàn ông Nhật trang điểm, nhuộm tóc chói lọi nhưng vẫn cưới vợ - văn hóa "phi giới tính" đỉnh của chóp ✨

NaXanh8895

New member
1a43df13e5aec78e23fe.jpg


Dạo quanh những con hẻm ở Harajuku (Tokyo, Nhật Bản) là bạn sẽ bắt gặp cả một hội anh em "phi giới tính" cực chất luôn nha! Nhận diện họ thì ez lắm: mặt makeup căng đét như con gái, tóc nhuộm màu chói chang được tạo kiểu chuẩn chỉnh, lông mày tỉa cẩn thận và vẽ sắc nét không thua gì idol nào

acf2202139e8efc9c523.jpg


Harajuku giờ là runway thật sự cho hội "phi giới tính" luôn. Tuy con gái ăn mặc kiểu con trai cũng được gọi là "phi giới tính", nhưng ở Nhật Bản, thuật ngữ jendaresu-kei lại hay chỉ những anh chàng không cần phải ăn mặc theo khuôn mẫu đàn ông truyền thống nữa.

Ví dụ như một số jendaresu-kei tiêu biểu, nhất là người mẫu nổi tiếng Ryuchell, không phải là drag queen và cũng chẳng phải gay nha các bạn. Họ không cảm thấy có giới tính tinh thần nào khác với giới tính sinh học từ khi sinh ra đâu ‍♂️

5a12bc297fd9736c07f0.jpg


Mình không rõ Ryuchell và vợ anh ấy có phân biệt giới tính sinh học hay giới tính tinh thần rõ ràng không. Nhưng với họ, là con trai không có nghĩa là phải có gương mặt đàn ông chuẩn mực kiểu cổ điển.

Sở thích của họ là mix&match những vải hoa văn với móng tay màu mè sặc sỡ, phối cùng mũ và ví xinh xắn. Họ chính là định nghĩa mới cho phong cách nam tính vui nhộn và sôi động. Đồng thời, họ còn là minh chứng cho những thay đổi to đùng về vai trò của nam giới trong xã hội Nhật Bản đang diễn ra đấy ‍

**Nhật Bản chill với sự đa dạng giới tính từ lâu rồi**

Giờ với công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng xịn xò, giới tính được define rõ ràng hơn nhưng xu hướng giới tính lại càng diverse hơn bao giờ hết. Những chuẩn mực văn hóa thường nhét cơ thể sinh học vào hai loại giới tính: nữ tính và nam tính. Nhưng Nhật Bản có cả một lịch sử dài về sự đa dạng giới tính và việc cross-dressing (hiểu nôm na là mặc đồ ngược với giới tính của mình) khá giống với khái niệm "phi giới tính" bây giờ.

Từ xưa lắm rồi, trong văn hóa Nhật Bản, nam giới nữ tính và nữ giới nam tính đã là concept quen thuộc lắm. Như Onnagata (nam diễn viên đóng vai nữ trong kịch Kabuki cổ điển) và otokoyaku (nữ diễn viên đóng vai nam trong đoàn kịch Takarazuka Revue) đều nổi tiếng ở nước ngoài nhờ khả năng biểu diễn giới tính đỉnh cao

ed541b40c58cfe734961.jpg


Ngày nay, Nhật Bản có cả trăm câu lạc bộ cross-dressing (như câu lạc bộ Elizabeth siêu famous ở Tokyo) dành cho các anh chú trung niên, nhân viên văn phòng vốn trông rất man tính. Các thành viên tham gia để transform từ doanh nhân thành phiên bản nữ tính của chính mình nhằm giải stress và nhiều lý do khác nữa.

Vốn dĩ từ xưa đến giờ, con người hay bị hút bởi vẻ ngoài quyến rũ hơn là giới tính sinh học của người đối diện. "Tình yêu của những chàng trai" thời hiện đại, thể hiện mối quan hệ rõ ràng và lãng mạn giữa các nhân vật nam là bằng chứng thuyết phục nhất cho điều này luôn

**Xóa mờ ranh giới giới tính từ thời ông bà anh**

Những câu lạc bộ cross-dressing và rạp hát truyền thống vẫn giữ concept chủ đạo về nữ tính và nam tính. Nhưng lịch sử Nhật Bản cũng có không ít người đi đầu trong việc phá bỏ ranh giới này đâu nha.

Cách đây cả thế kỷ rồi, những cô gái hiện đại phương Tây (hay gọi là "moga") đã xuất hiện ở Tokyo với hình ảnh tóc ngắn, quần sooc rộng và trang phục kiểu flapper. Trong khi đó, cùng thời điểm này, hầu hết phụ nữ Nhật đều mặc kimono khi ra đường

90fd3304e6b5d0b3c259.jpg


Các moga thường bị meme trên đường phố với danh xưng "garçons" (tức nam giới) và bị chê thiếu nét nữ tính vốn có của phụ nữ. Hội anti còn nói: "Nếu phụ nữ trở nên nam tính, điều đó có nghĩa là nam giới đã không còn là đàn ông nữa rồi". Nhưng những người thành thị có tư tưởng open-minded hơn lại coi các cô gái dám khác biệt này là những người tiên phong xịn sò

Dù thời nào thì người "phi giới tính" cũng đều rất chăm lo cho vẻ ngoài của mình cả. Điều này thể hiện qua lớp makeup và chiếc khăn tay tẩm nước hoa của họ. Các nhà phê bình cho rằng, họ còn dành nhiều thời gian làm đẹp cho bản thân hơn cả chị em phụ nữ nữa là

9e65365a2c3d21ed5f4a.jpg


Gần đây hơn, thuật ngữ "trai ăn cỏ" (hay "soshoku danshi") được dùng để describe những anh chàng trẻ không có xu hướng bạo lực, luôn kỹ tính về diện mạo và đối xử với phụ nữ như bạn bè chứ không phải đối tượng tình dục. Các chuyên gia cố gắng gán mác họ là những người hèn nhát không dám sống đúng với bản chất nam tính.

**Cái nhìn mới mẻ hơn về hội "phi giới tính"**

Những anh chàng "phi giới tính" ở Harajuku ngày nay không nhận thức (hoặc không thừa nhận) những bậc tiền bối của họ đâu. Như Ryuchell giải thích, nguồn cảm hứng cho phong cách "phi giới tính" đến từ ba kiểu thời trang:

1. Những boyband Hàn Quốc dịu dàng cute cute ;
2. "Visual kei" - thể loại rock lấp lánh vào năm 1980 với các nghệ sĩ nam biểu diễn trang nhã;
3. Thời trang những năm 1980-1990 của Mỹ - sự kết hợp quần áo đầy màu sắc và phụ kiện theo cách không bình thường nhưng bắt mắt vô cùng.

0cde5edfe529d3d2c452.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top