Chỉ vì va chạm giao thông mà biến thành "tội phạm cưỡng đoạt" - câu chuyện này nghe mà thấy... ức không bạn ơi!
Ngày 12/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Hải (SN 1978, trú tại tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Nói chung là drama lắm luôn!
Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?
Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ việc bắt nguồn từ một vụ va chạm giao thông xảy ra tại khu vực cổng chợ Bao Bì, thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào.
Thời điểm trên, xe máy do bà N.T.C. (SN 1958, trú tại phường Mỹ Hào) điều khiển xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông tên Hải cầm lái.
Và đây là lúc mọi chuyện bắt đầu "off topic" nặng nề!
Sau cú va chạm, Hải được xác định đã có hành vi hành hung bà C. Người này dùng tay, chân đánh vào vùng đầu, mặt và cơ thể nạn nhân, đồng thời lấy chìa khóa xe máy của bà C. và yêu cầu bà phải đưa tiền để bồi thường.
Lo sợ tiếp tục bị tấn công, bà C. đã đưa cho Hải 2 triệu đồng. Tức ghê, va chạm là chuyện này, mà đánh người rồi còn đòi tiền là chuyện khác nha!
Pháp luật không phải "joke" đâu nhé!
Nhận được tin báo, Công an phường Mỹ Hào nhanh chóng có mặt, ghi nhận hiện trường và tiến hành xác minh những người liên quan. Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định người có hành vi đánh và lấy tiền của bà C. là Trịnh Văn Hải.
Làm việc với cơ quan công an, Hải thừa nhận hành vi của mình. Tới đây thì "game over" rồi bạn ơi! Sau đó, Công an phường Mỹ Hào hoàn tất hồ sơ, bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Hải về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ tình tiết vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật. Hy vọng công lý sẽ được thực thi đúng mức nhé!
Bài học xương máu: Va chạm giao thông là chuyện bình thường trên đường, nhưng giải quyết bằng bạo lực và đòi tiền kiểu "xã hội đen" thì chuẩn bị ăn "cơm tù" thôi. Bình tĩnh, gọi cảnh sát giao thông, giải quyết đúng luật mới là cách sống văn minh nha các bạn ơi!
Nguồn: techz.vn