Đàn ông được rồi là "quay xe" ngay hay sao?

MiDethuong455

New member
6c3653e27da58b14c55d.jpg


Từng trải qua một lần đổ vỡ tình cảm nên mình hiểu rõ lắm nỗi đau mà con gái phải gánh chịu khi bị người yêu bỏ rơi. Chính vì thế mà mình đã tự hứa với bản thân: tuyệt đối không "trao thân" cho ai nếu chưa có giấy đăng ký kết hôn

Hai năm về trước, khi vết thương lòng đã dần lành, mình gặp và phải lòng một người. Anh ấy cũng có vẻ nghiêm túc nhưng chưa muốn cưới ngay vì điều kiện tài chính còn eo hẹp. Mình rất yêu và tin tưởng anh ấy. Tuy nhiên, có một chuyện khiến mình đang rất đau đầu. Mỗi lần ở gần nhau, anh lại "đòi hỏi" nhưng mình kiên quyết từ chối.

Nhiều lần như vậy anh giận dỗi và bảo mình không thật lòng yêu. Thật lòng mà nói, mình thà chia tay còn hơn là mắc sai lầm lần hai vì đàn ông khi đã "được" rồi hay lắm chuyện quay xe đấy Mình không biết quyết định của mình có đúng không nữa?

Th. Linh (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Bạn thân mến,

Tâm trạng của bạn bây giờ giống hệt câu "nhất biết rắn cắn, nhì biết dây thừng" vậy. Bạn đã phải trả giá cho sự dễ dãi của mình và mất niềm tin sau đó là chuyện dễ hiểu thôi.

Tuy nhiên, không phải tất cả đàn ông trên đời này đều tráo trở, xấu xa đâu nhé! Có thể người yêu đầu của bạn có tính ấy, nhưng lúc đó bạn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên chưa nhận ra thôi.

61c775efe1562c34433b.jpg


Th. Linh và hội chị em nên nhớ một điều này: "đòi hỏi" là bản năng của hội anh em nhưng cho hay không là quyền của chúng mình Bạn đừng lo anh ấy giận hờn, trách móc. Biết đâu ngoài mặt anh ấy làm ra vẻ bực mình nhưng trong bụng lại thầm mừng vì người yêu của mình biết giữ gìn chứ?

Theo quan điểm cá nhân, mình hoàn toàn ủng hộ quyết định của bạn Tuy nhiên, bạn nên nói thẳng với người yêu về nguyên tắc của mình và hạn chế tối đa việc tạo điều kiện quá "dễ dãi" khiến anh ấy không thể kiềm chế được đấy!

3f357b0faaacee6ac968.jpg


58477df06398252b79e1.jpg


6586fb513ef77fbe6fe7.jpg


5b6f123d093fb218b077.jpg


6dd3cce6074e00dc3795.jpg


d3fdb8b914e8bb4b8414.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top