Bubu996355
New member
Ôi chao, tin sốc từ giới khoa học Australia đây: phái mạnh có thể sẽ... biến mất khỏi trái đất vì nhiễm sắc thể Y quá "giòn tan"!
Giáo sư Graves từ trường đại học Canberra vừa thả một "bom tấn" khi tuyên bố: "Nếu nhiễm sắc thể Y gặp vấn đề, nó khó có thể tự sửa". Bà còn savage gọi những gen trong nhiễm sắc thể Y là "đồ bỏ" luôn nha các bro ơi
Nghe thôi đã thấy drama rồi: Ban đầu nhiễm sắc thể Y của nam giới cũng xịn xò như nhiễm sắc thể X của nữ, cùng có tới 1.000 gen. Nhưng sau hàng trăm triệu năm "lăn lộn", số lượng gen trong nhiễm sắc thể Y đã giảm xuống còn... hơn 100 gen thôi. RIP
Vấn đề là gì? Trong khi chị em có tới 2 nhiễm sắc thể X (backup cho nhau ngon lành), thì anh em chỉ có mỗi 1 nhiễm sắc thể Y cô đơn lẻ bóng. Vậy nên khi có lỗi thì không có gì để "bù" được, dẫn đến ngày càng suy yếu
Nhưng đừng lo lắng quá các bro ơi! Giáo sư Graves dự đoán phải mất tới 5 triệu năm nữa nhiễm sắc thể Y mới thực sự biến mất. Vậy là mình còn thời gian lắm
Giáo sư Robin Lovell-Badge từ Viện nghiên cứu y học quốc gia ở London, Anh lại có ý kiến khác: Bác cho rằng sự suy thoái của nhiễm sắc thể trong nghiên cứu trên diễn ra một cách đột ngột thôi. Thực ra nhiễm sắc thể Y không hề mất đi gen nào từ 25 triệu năm nay rồi đấy!
Giáo sư Chris Mason từ đại học College London, Anh còn chill hơn nữa: Ngay cả khi nhiễm sắc thể Y có bị suy thoái thì ngành y học cũng có thừa thời gian để tìm cách điều trị mà
Còn Giáo sư Graves thì đưa ra một kịch bản sci-fi: Khi nhiễm sắc thể Y "gẫy", một nhiễm sắc thể khác sẽ thay thế và tạo ra loài người mới hoàn toàn! Điều này đã từng xảy ra trong tự nhiên rồi đấy - có một chú chuột Nhật vẫn sống khỏe re dù mất nhiễm sắc thể Y
Nguồn: soha.vn