Dân Nhật phải sơ tán khẩn vì động đất liên hoàn, hơn 1.000 cú rung đã được ghi nhận

Bom00

New member
Cứ tưởng chỉ có trong phim thôi, nhưng thực tế người dân Nhật đang phải đối mặt với tình huống siêu căng đét!

Ngày 4/7, khoảng chục người dân đã phải bỏ chạy khỏi một hòn đảo xa xôi ở phía tây nam Nhật Bản, chỉ một ngày sau khi trận động đất mạnh 5,5 độ richter "ghé thăm" khu vực này. Và đây chỉ là đỉnh điểm của hơn hai tuần liên tục xảy ra các trận động đất nhỏ hơn trước đó thôi nha!

Đảo Akuseki thuộc chuỗi đảo Tokara ở tỉnh Kagoshima đã ghi nhận một trận động đất cấp độ 6 (trên thang cường độ địa chấn của Nhật có tổng cộng 7 cấp độ) vào chiều 3/7. May mắn là tất cả 76 người trên đảo lúc đó đều được xác nhận không bị thương nha các bạn!

Plot twist là ngày 3/7, núi lửa Shinmoedake cũng "join team" phun trào luôn ở tỉnh Kagoshima, đúng lúc khu vực phía Tây Nam báo cáo hơn 1.000 trận động đất trong 2 tuần qua. Khói từ miệng núi lửa bốc cao tới 5km luôn nha mọi người ơi, dự kiến ảnh hưởng đến các thành phố Kirishima và Kobayashi. Tưởng tượng cảnh đó là biết kinh khủng thế nào rồi!

a23ca48ae0aaa348e830.jpg


ffdca8a38172b8a55cca.png


8dc8785ed11fdfd34edb.jpg


a9360e54064abf1f0405.jpg


0fd58104f9d9ccfe14cb.jpg


Các viên chức làng cho biết có thể còn nhiều người nữa sẽ phải di tản vì một số người kịp nộp đơn xin lên tàu chưa. Giờ này ai cũng muốn được rời khỏi đảo hết á!

Cơ quan thời tiết giải thích rằng trận động đất dưới 6 độ Richter đủ mạnh để khiến người ta khó đứng vững, thậm chí còn có thể làm hỏng ngói và cửa sổ của tòa nhà nữa đó. Nghe thôi đã thấy nguy hiểm rồi!

Theo đài quan sát khí tượng địa phương, chuỗi đảo Tokara đã hứng chịu hơn 1.000 trận động đất kể từ ngày 21 tháng 6, trong đó có 5 trận được ghi nhận vào thứ Hai và thứ Tư vừa rồi.

Flashback một chút: vào tháng 12 năm 2021, một trận động đất cấp độ dưới 5 độ Richter cũng đã tấn công Đảo Akuseki, khiến một số người dân phải chạy sang đảo chính Kyushu và đảo Amami gần đó ở phía nam luôn.

Những trận động đất liên tiếp này đã khiến người dân lo sợ vô cùng. Một người dân chia sẻ: "Tôi sợ quá, tôi ôm chặt con gái mình. Vẫn còn trẻ em và học sinh trên đảo. Tôi lo cho các em". Nghe mà thấy xót xa quá!

Một chị phụ nữ khác nhớ lại: "Đó là lần đầu tiên tôi thấy cột điện hoặc lan can rung chuyển. Tôi ngạc nhiên. Thật nhẹ nhõm khi giờ đây tôi có thể ngủ mà không phải lo lắng nữa".

Tàu dự kiến sẽ đến Kagoshima vào tối thứ Sáu. Những người di tản sẽ ở lại nơi lưu trú trong thành phố tạm thời.

Hoạt động sơ tán dự kiến kéo dài khoảng một tuần, nhưng có thể thay đổi tùy vào tình hình động đất diễn ra như thế nào nha!

Làng Toshima bao gồm cả một chuỗi đảo. Và suốt hai tuần qua, khu vực này liên tục bị các trận động đất làm rung chuyển không ngừng.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top