Tình hình ở Afghanistan giờ căng đét rồi các bạn ơi! Ngày 31/3 vừa rồi, ông António Guterres - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã có phát biểu gây sốc: người dân Afghanistan đang phải "bán con và bộ phận cơ thể của mình" để kiếm tiền nuôi sống gia đình trong giai đoạn kinh tế nước này khủng hoảng trầm trọng
Phát biểu tại New York, ông Guterres nói thẳng luôn: "Nếu không có hành động ngay lập tức, chúng ta đối mặt với một cuộc khủng hoảng suy dinh dưỡng và chết đói ở Afghanistan ... Người dân đang phải bán con của mình và các bộ phận trong cơ thể mình, để có đủ tiền nuôi sống gia đình". Nghe mà đau lòng quá trời!
Thực tế thì người dân Afghanistan đang phải struggle cực kỳ vì nền kinh tế nước này đã sụp đổ hoàn toàn. Số liệu cho thấy khoảng 80% dân số nước này đang mắc nợ - tức là 8/10 người đang nợ nần chồng chất á!
Theo ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, giá lương thực tăng vọt trên toàn thế giới do xung đột Nga-Ukraine đã khiến tình cảnh của người dân Afghanistan càng thêm khốn khổ. Vốn đã khó rồi, giờ còn khó hơn nữa
Big boss của Liên Hợp Quốc cũng nhắc lại cảnh báo trước đó từ tổ chức này về việc 97% dân số Afghanistan có thể sống dưới ngưỡng nghèo vào giữa năm 2022. Ông cho biết "đáng tiếc thay, con số này đang đến nhanh hơn dự báo" - tức là tình hình tệ hơn cả dự tính rồi!
Flashback lại một chút: sau khi Taliban chiếm được thủ đô Kabul vào tháng 8/2021, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo ngay từ tháng 9 năm đó rằng hàng triệu người Afghanistan có nguy cơ chết đói.
Nguồn: soha.vn