DauBibi641
New member
Người dân Nga đang phải tự tổ chức gây quỹ cộng đồng để sắm đồ cho lính được gửi sang Ukraine, vì mùa đông sắp tới rồi mà tình hình thiếu thốn trầm trọng. Các anh lính than phiền là thiếu trang bị cơ bản, và chuyện này đã bay vào tai Tổng thống Vladimir Putin rồi đó!
Theo Đài CNN ngày 22-12, Tổng thống Putin và các quan chức Nga cho biết họ đang cố gắng xử lý những vấn đề trong việc cung cấp trang bị cho lực lượng mới được huy động đến Ukraine.
"Lệnh động viên một phần đã bộc lộ một số vấn đề nhất định, điều này ai cũng biết và cần được giải quyết kịp thời", ông Putin nói trong cuộc họp với các chỉ huy quốc phòng Nga.
Hiện tại, các chiến dịch gây quỹ địa phương cho binh lính đang diễn ra khắp Nga và cả Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền đông Ukraine.
Một tổ chức tên là "Cùng nhau sưởi ấm" đã kêu gọi được 3 triệu rúp (khoảng 45.000 USD) để mua trang thiết bị và quần áo ấm cơ bản cho lính Nga.
Tháng trước, một kênh Telegram lan truyền thông tin về một thành viên biệt hiệu Kaluga, thuộc đơn vị súng trường cơ giới số 6 của DPR, kêu gọi giúp đỡ cho đại đội 74 người của anh ta.
"Khi chúng tôi đang nhận đơn đặt hàng và chuẩn bị khởi hành, mọi người nối đuôi nhau kéo đến nhà kho của chúng tôi, mang theo những chiếc hộp và gói hàng có dòng chữ: 'Cái này dành cho Kaluga từ đơn vị súng trường cơ giới số 6!'", kênh này chia sẻ.
Cũng theo kênh Telegram trên, người dân đã gửi thuốc men, quần áo, ủng và thậm chí cả hai chiếc xe lăn cho Kaluga nữa! Ngoài ra còn có đồng phục, đồ lót giữ nhiệt, tất, mũ, khăn trùm đầu, áo len, mũ nồi, máy phát điện và sạc dự phòng.
Một kênh Telegram khác ở Cộng hòa Buryatia thuộc Nga, nơi có số tân binh cao hơn yêu cầu huy động, cho biết: "Ngay từ khi quân đội lớn thứ hai trên thế giới bắt đầu lệnh động viên một phần cho chiến tranh, họ đã được người dân trang bị".
Tại khu vực Chuvashia, nhiều kênh Telegram cho biết các gia đình đã phải vay nợ để mua thiết bị luôn. "Tất cả những gì họ nhận được từ các quan chức ở đó là những lời chia tay và ba bao khoai tây", một tài khoản Telegram bức xúc chia sẻ.
Tương tự, một kênh Telegram ở Altai, miền nam Siberia viết: "Mùa đông đã gần đến, nghĩa là đã đến lúc thu thập sự ấm áp cho những người được huy động. Các tình nguyện viên ở lãnh thổ Altai đã thông báo quyên góp ủng nỉ, áo len, găng tay và khăn quàng cổ gửi ra mặt trận".
Ở Tambov, miền trung nước Nga, ngay cả học sinh lớp 8 cũng quyên tiền mua tất cho quân đội luôn á!
Nhiều lời kêu gọi tập trung vào việc giúp những người lính chiến đấu không có đủ quần áo và nơi trú ẩn giữ ấm trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C. Nhưng một số khác cũng đang cố gắng tìm nguồn hỗ trợ các thiết bị hình ảnh nhiệt, radio hai chiều, áo chống đạn và thậm chí cả máy bay không người lái nữa.
Một kênh Telegram thông báo "tiếp tục thu thập áo chống đạn", đồng thời cho biết họ đã thử nghiệm áo khoác do Trung Quốc sản xuất. "Chúng tôi muốn mua tới 50 bộ. Chúng tôi cần quyên góp được 1 triệu rúp", kênh này cho hay.
Ông Maxim Samorukov, một thành viên tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, đã viết trên tạp chí Foreign Policy tuần trước rằng người Nga sẽ giúp đỡ bạn bè và người thân của họ, những người không may bị bắt đi quân dịch.
Nguồn: soha.vn