CaoKute2094
New member
Trời ơi tin được không, mưa bão vừa quét qua New York (Mỹ) mà sao khốc liệt thế này! Nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước, cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn luôn các bạn ơi.
Nước tràn vào nhà dân tứ phía, tình cảnh ai nhìn cũng xót xa. Ở khu dân cư của ông Mohammed Doha có tận hai trạm bơm thoát nước nhưng... cả hai đều "đứng im như tượng" Ông Doha cùng người bạn phải cật lực múc nước ra khỏi nhà để cứu sàn nhà và đồ đạc khỏi bị hỏng hết.
Ông Mohammed Doha, một cư dân New York, tâm sự: "Nước ngập dâng ngày càng cao. Không ai có thể đi qua. Xe cảnh sát phát cảnh báo người dân không được băng qua đường này vì rất nguy hiểm".
Còn chuyện đi lại thì đừng hỏi nữa! Cơ quan Giao thông Đô thị New York thông báo nước lũ tràn vào cả đường tàu điện ngầm ở Brooklyn rồi, sau trận mưa như trút nước kéo dài mấy tiếng liền. Nhiều tuyến tàu điện ngầm phải "tạm nghỉ" không chạy luôn.
Bà Jennifer Mccullough từ Washington D.C kể lại: "Tôi đến đây vào khoảng 8h15 sáng, và cuối cùng tôi phải đi bộ dưới mưa nhiều giờ vì tàu điện ngầm không chạy vì lũ lụt. Tôi cũng không bắt được chuyến xe bus mình cần. Lâu rồi tôi mới trở lại New York. Tôi vẫn yêu thành phố này, nhưng tình trạng hiện tại rất khó khăn".
Bà Seonaid Richmond cũng "toang" không kém: "Tôi cảm thấy khủng khiếp. Tôi thậm chí còn không biết mình sẽ đi đâu vì tôi đã quen với việc bắt một chuyến tàu cụ thể. Thật tồi tệ".
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã phải gửi cảnh báo lũ quét cho hơn 8,5 triệu người ở New York và New Jersey rồi nha!
Nguồn: kenh14.vn