Không phải Triệu Lệ Dĩnh hay Cảnh Điềm đâu nha, màu đỏ như sinh ra là để dành riêng cho mỹ nhân phim Trung này á!
Các chị đẹp cổ trang Trung Quốc thường gắn liền với concept "băng thanh ngọc khiết" với toàn đồ trắng tinh khôi. Nhưng mà thỉnh thoảng "đổi mood" sang những bộ hồng y rực rỡ thì càng xuất sắc hơn nữa luôn, không hề kém sắc chút nào mà còn nổi bật hơn hẳn á! Cùng xem trong dàn chị đẹp dưới đây ai mới là người đỉnh nhất trong lòng bạn nhé!
1. Trang phục đỏ cùng lối trang điểm sắc lẹm đã đánh dấu bước chuyển mình của Nguyên Thuần công chúa (Lý Thấm), từ một thiếu nữ trong trẻo thanh thuần hóa thành một người đầy mưu mô, độc ác. Nàng công chúa váy đỏ này đã mang đến vô vàn cảm xúc cho khán giả: vừa xót xa vừa căm phẫn luôn á!
2. Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) đẹp xuất sắc trong trang phục đỏ lúc đăng cơ, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh tiểu hồ ly nhí nhảnh, trẻ con thường ngày. Màu đỏ rực rỡ càng làm nổi bật làn da trắng ngần, nét đẹp kiều diễm vốn có của mỹ nhân Tân Cương
3. Không còn là thiếu nữ thanh xuân vườn trường nữa, khi khoác lên bộ hồng y, Đàm Tùng Vận đã trở nên cực kỳ trưởng thành, mặn mà hẳn lên. Trong bộ y phục màu đỏ ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Đàm Tùng Vận nhìn rất ra dáng "bà cả" của Hầu gia luôn!
Nguồn: soha.vn