Thời điểm này mà vẫn "đu idol" Corona thế này thì hơi nguy đó các bạn ơi! Mặc dù số ca nghi nhiễm virus corona đang tăng dần từng ngày, nhưng nhiều người ở Sài Gòn vẫn tỏ ra... chill phết, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy
Tính đến hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 10 ca dương tính với dịch viêm phổi cấp do virus corona rồi nha. Trong khi đa số mọi người đều cố gắng che chắn, tự bảo vệ bản thân thì vẫn có không ít người ở Sài Gòn tỏ ra khá thờ ơ, bàng quan trước dịch bệnh này. Trong ảnh là một chủ hàng ăn không đeo khẩu trang, dùng tay trần bóc thức ăn luôn. Còn khách thì vẫn ngồi ăn uống ngon lành như không có gì
Tại một tiệm kinh doanh chả cá, pate, nem ở Quận 5, cả chủ hàng lẫn người mua đều không đeo khẩu trang, cứ thoải mái trao đổi sát rạt nhau khi mua hàng.
Khảo sát tại nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM, rất nhiều người kinh doanh đều cho biết có nghe về dịch corona rồi, nhưng mà lu bu buôn bán quá nên... quên mất việc đeo khẩu trang mất
Chị bán bún này ngồi cả ngày ở chợ, tiếp xúc với vô vàn khách hàng nhưng cũng không ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như những người xung quanh nếu lỡ có nhiễm dịch.
Người bán rau cũng để "mặt trần" khi bán hàng luôn. Có người còn ho, hắt hơi vào thực phẩm đang bán nữa chứ, hic
Khi có người nhắc nhở nên đeo khẩu trang trong thời điểm nhạy cảm này, không ít người viện đủ lý do: không mua được khẩu trang, quên, lát mang... khiến khách hàng vừa đi chợ vừa lo sốt vó.
Quầy kinh doanh thịt heo này khá đắt hàng, khách ra vào tấp nập nhưng họ cũng chưa tự ý thức bảo vệ sức khỏe của mình.
Nguồn: soha.vn