Trưa 19/6 (mùng 5 tháng 5 Âm lịch, Tết Đoan Ngọ), hàng ngàn người dân và du khách đã check-in đông nghịt ở bãi biển Quy Nhơn, Bình Định để tắm biển, cầu mong sức khỏe, may mắn và bình an theo phong tục truyền thống. Xem cảnh này mà chỉ biết: "Đông vậy trời!"
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, đúng 12h trưa ngày 19/6, người dân đã đồng loạt lao xuống biển để thực hiện phong tục quen thuộc trong ngày Tết Đoan Ngọ này.
Theo quan niệm xưa được truyền lại từ đời này sang đời khác, tắm biển vào đúng giờ Ngọ ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch sẽ giúp xua đi những điều xui xẻo, mang lại sức khỏe dồi dào và tài lộc kéo về đầy túi. Nghe có vẻ hơi mê tín nhưng ai mà chẳng muốn thử, đúng không nè?
Bà Ngô Thị Kim Khánh (66 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc) chia sẻ, năm nào bà cũng ra biển vào đúng giờ này để tắm cho kỳ. "Đây là thói quen đã duy trì nhiều năm rồi, cầu mong sức khỏe, may mắn cho bản thân và gia đình", bà kể.
Năm nay thời tiết nắng nóng gay gắt kiểu "muốn chín mặt" luôn, nhưng vẫn không thể làm giảm sức hút của phong tục đặc biệt này. Nhiều người vẫn quyết tâm che ô, đội nón rộng vành, mặc kín mít như ninja xuống biển ngâm mình giữa trưa. Quyết tâm thế là cùng!
Không chỉ tắm biển cho mình, nhiều người còn mang theo can nhựa, chai lọ để múc nước biển mang về cho người thân không có điều kiện ra biển tắm. Tình người đẹp quá đi mất thôi!
Lực lượng cứu hộ cũng có mặt tuần tra dọc bờ biển, kịp thời nhắc nhở những trường hợp tắm ở khu vực nguy hiểm hoặc có dấu hiệu mất an toàn. An toàn là trên hết nha các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, đúng 12h trưa ngày 19/6, người dân đã đồng loạt lao xuống biển để thực hiện phong tục quen thuộc trong ngày Tết Đoan Ngọ này.
Theo quan niệm xưa được truyền lại từ đời này sang đời khác, tắm biển vào đúng giờ Ngọ ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch sẽ giúp xua đi những điều xui xẻo, mang lại sức khỏe dồi dào và tài lộc kéo về đầy túi. Nghe có vẻ hơi mê tín nhưng ai mà chẳng muốn thử, đúng không nè?
Bà Ngô Thị Kim Khánh (66 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc) chia sẻ, năm nào bà cũng ra biển vào đúng giờ này để tắm cho kỳ. "Đây là thói quen đã duy trì nhiều năm rồi, cầu mong sức khỏe, may mắn cho bản thân và gia đình", bà kể.
Năm nay thời tiết nắng nóng gay gắt kiểu "muốn chín mặt" luôn, nhưng vẫn không thể làm giảm sức hút của phong tục đặc biệt này. Nhiều người vẫn quyết tâm che ô, đội nón rộng vành, mặc kín mít như ninja xuống biển ngâm mình giữa trưa. Quyết tâm thế là cùng!
Không chỉ tắm biển cho mình, nhiều người còn mang theo can nhựa, chai lọ để múc nước biển mang về cho người thân không có điều kiện ra biển tắm. Tình người đẹp quá đi mất thôi!
Lực lượng cứu hộ cũng có mặt tuần tra dọc bờ biển, kịp thời nhắc nhở những trường hợp tắm ở khu vực nguy hiểm hoặc có dấu hiệu mất an toàn. An toàn là trên hết nha các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn