XuStar8298
New member
"Trong tương lai, bạn có thể tạo ra cả các bức tường Vivo, tường Oppo, tường Huawei và cả tường Xiaomi nữa", một người dùng bình luận trên Weibo.
Chuyện anh Nguyễn Minh Hiền - một thợ sửa điện thoại ở Vĩnh Long - cày cuốc 15 năm trời để thu thập vỏ iPhone rồi mang đi lát tường và làm cổng đã viral không chỉ ở Việt mình mà còn bay sang tận Trung Quốc luôn rồi nha!
Cách anh biến những chiếc điện thoại xịn sò của Apple thành... gạch trang trí đã khiến netizen quốc tế phải wow liên tục. Độc lạ, sáng tạo và hơi "what the heck" một chút nhưng mà thú vị phết!
Đặc biệt là dân mạng xứ Trung - nơi mà gì cũng có, chuyện gì cũng "đỉnh của chóp" - thì lần này cũng phải tấm tắc khen ngợi anh hàng xóm Việt Nam mình đây!
"Mọi người thường nói rằng Ấn Độ là một quốc gia kỳ diệu, nhưng trên thực tế, Việt Nam cũng đã xuất hiện một số lượng lớn các 'vị thần' trong những năm gần đây", những dòng đầu tiên trên trang Sina trong bài viết về câu chuyện người Việt dát iPhone lên cổng.
Trên Weibo - mạng xã hội quốc dân bên đó - comment khen ngợi cứ thế mà tăng, ai cũng phải thốt lên một tiếng: "Ủa trời, sao mà chịu chơi dữ vậy!"
"Chỉ có một từ thôi: Hoàn hảo!", user có nickname Xt Xiaotu ở Thiểm Tây chia sẻ luôn.
"Bức tượng này có thể chống lại cả tên lửa hành trình tomahawk ấy chứ", một bạn Weibo comment (hơi phóng đại nhưng nghe vui phết ).
"Tôi đã đi làm tại Chow Tai Fook (một tập đoàn tư nhân lớn ở Trung Quốc) và sau 15 năm, cuối cùng đã có thể mua được 'một viên gạch để làm hàng rào'", thành viên có tên RickChang tự so sánh smartphone của mình với những "viên gạch ốp tường" ở Vĩnh Long (nghèo quá trời ).
"Trong tương lai, bạn có thể tạo ra cả các bức tường Vivo, tường Oppo, tường Huawei và cả tường Xiaomi nữa", một bạn sống ở Bắc Kinh gợi ý thêm.
"Ngôi nhà này không chịu được động đất đâu, bạn phải sử dụng điện thoại Nokia", một người dùng ở Thượng Hải bình luận (đúng rồi, huyền thoại bất diệt mà ).
"Để ý mà xem, hầu hết là iPhone màu trắng, chứng tỏ iPhone màu đen có tỷ lệ hỏng hóc thấp. Sau này nên mua iPhone màu đen", một user ở tỉnh Sơn Tây đưa ra nhận định (logic thật đấy nhỉ? ).
Tuy nhiên, không phải ai cũng khen ngợi đâu nha! Vẫn có team antifan cho rằng nếu muốn flex thì nên dùng máy nguyên con chứ đừng chỉ dùng vỏ thế này
"Tôi nghĩ nó sẽ rực rỡ hơn nếu thay bằng chậu inox", một người dùng trên Weibo viết (ơ kìa, hơi mất vibe rồi bạn ơi ).
"Nó chỉ là phế liệu, thậm chí có thể không tốt bằng các nhãn dán hình iPhone", thành viên có nickname Jazzking trên Weibo đánh giá.
"Vỏ điện thoại thật mà lại không có bộ phận bên trong, điều này có buồn cười không?", người dùng khác châm chọc. Tuy nhiên, có người khác phản biện ngay lập tức: "So với nhãn dán giả thì đây ít nhất là nắp lưng của máy iPhone thật".
Một số bạn khác lại lo lắng rằng chất liệu vỏ iPhone không đủ bền để chịu mưa nắng, sợ bị oxy hóa hay bạc màu theo thời gian
Thậm chí còn có người đùa rằng anh chủ tiệm chắc "hate iPhone cực mạnh", đến nỗi muốn cho cả thế giới thấy rằng điện thoại Apple chỉ tốt khi... làm gạch thôi
Dù sao thì không thể phủ nhận rằng anh Hiền đã tạo ra một công trình độc nhất vô nhị rồi! Theo chia sẻ của chính chủ, anh đã thu thập gần 2.000 chiếc iPhone đời cũ, sau đó bóc tách màn hình và linh kiện để lấy phần vỏ. Số tiền bỏ ra để mua hết chỗ điện thoại này lên tới hơn 200 triệu đồng luôn nha!
Nguồn: soha.vn