Nang2k8394
New member
Hôm nay mạng xã hội dậy sóng với tin Khá Bảnh và hội bạn bị bắt khi đang... "chạy trốn"
Lý do? Tổ chức đánh bạc kiểu lô đề với số tiền lên tới vài trăm triệu đồng. Mà còn chưa hết drama, kết quả xét nghiệm nước tiểu còn dương tính với ma túy nữa chứ!
Nhớ lại mấy ngày trước, clip học sinh một trường THPT ở Yên Bái đón tiếp, chụp ảnh, xin chữ ký Khá Bảnh như thần tượng từng gây bão mạng xã hội. Nhiều người bực mình vì thấy giới trẻ "thần tượng mù quáng" quá. Thế mà giờ đây, hình ảnh Khá Bảnh ngồi khóc tại cơ quan điều tra lại trở thành bài học sống cho các bạn trẻ: Một người dính líu đến ma túy, đánh bạc, lô đề... liệu có đáng để tôn lên làm idol không?
Lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh cho biết tại cơ quan điều tra, về cơ bản Khá Bảnh có khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội. Nhưng mà vẫn còn... "phong cách cợt nhả" đấy các bạn ạ! Thế này thì ai mà đi thần tượng được?
Phóng viên có đi phỏng vấn nhanh các bạn học sinh ở một số trường khu vực Thanh Xuân, Hà Nội. Đa số đều shocked khi biết tin Khá Bảnh bị bắt. Nhiều bạn trước đây từng nghĩ "Khá Bảnh không có tội" giờ đã thực sự tỉnh ngộ rồi đó!
Nhưng điều đáng mừng nhất là: hầu hết các bạn học sinh đều khẳng định họ chỉ xem Khá Bảnh như một "trò giải trí" trên mạng xã hội thôi. Các bạn chỉ xem video để xả stress, cười cho vui chứ không bao giờ coi ổng là thần tượng cả!
Anh Phạm Gia Hiền, một tác giả quen thuộc với nhiều bài viết có chiều sâu, đồng thời cũng là phụ huynh có con trong độ tuổi học sinh chia sẻ: "Việc học sinh chào đón, xin chữ ký Khá Bảnh không hẳn là thần tượng đâu. Nhiều em vẫn chỉ trích gay gắt, có những bình luận tiêu cực về Khá Bảnh. Các em bây giờ đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thần tượng, đâu là người mình nên theo, nên học tập."
Chị Phạm Thanh Hương, người mẹ có con trai 15 tuổi đang du học tại Mỹ, từng thực hiện dự án kết nối Đại sứ quán Mỹ về việc thắt chặt sử dụng súng, hạn chế xả súng trường học tại Mỹ có góc nhìn khá thú vị:
"Chị tin là các em học sinh chỉ thần tượng nhất thời thôi. Thực ra khi nhìn vào chuyện này, chị cũng nhìn lại thời tuổi trẻ của mình. Ai mà chẳng từng thần tượng ai đó? Thậm chí mỗi giai đoạn, mình lại có một người để noi theo luôn đó
Còn xã hội hiện đại thì mang đến cho chúng ta quá nhiều phương tiện truyền thông tin. Các con có quá nhiều cách tiếp cận thông tin, đến nỗi nếu không gần con đủ và định hướng tốt, thì các con có thể dung nạp bất cứ thứ gì.
Phần lớn những người thích Khá Bảnh là các em học sinh, thanh thiếu niên, khoảng 10-15 tuổi. Độ tuổi này các em chưa có nhiều trải nghiệm và vốn sống. Các em dễ thích và thần tượng. Cái gì đang nổi tiếng, ngầu ngầu, nổi bật, thậm chí đi ngược lại xu hướng chung... là các em sẽ rất thích. Nhưng có 1 đặc điểm khác của lứa tuổi này là: Thích nhanh và Chán cũng nhanh
Là phụ huynh, thầy cô, chị nghĩ chúng ta không nên quá lo lắng. Hãy dành thời gian bên con, bên học sinh của mình, lắng nghe và thấu hiểu các em – NHƯ MỘT NGƯỜI BẠN. Cái này rất quan trọng!
Hãy bên con đủ để hiểu tâm tư nguyện vọng của các em. Và từ đó có những định hướng đúng đắn. Hãy dành thời gian nói chuyện, trao đổi với con nhiều hơn. Chắc chắn khi ấy, chúng sẽ chẳng thể chạy đi đâu lạc hướng được."
Cô Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội cũng góp ý: "Ngoài giảng dạy, các nhà trường phải sát sao hơn về tâm lý học sinh, xem các em muốn gì, đang thích gì để có những lời khuyên và định hướng kịp thời. Thần tượng một ai đó là một cảm xúc đẹp và đáng trân trọng, không nên để nó bị bóp méo khi hướng tới đối tượng sai. Tôi thấy học sinh hiện tại tuy tiếp xúc với nguồn thông tin đa chiều nhưng cũng rất thông minh và có sự nhìn nhận tốt, đa phần các em đều biết đâu là thứ nên thần tượng, đâu là hiện tượng chỉ nên quan tâm cho vui."
Có thể thấy, việc Khá Bảnh và đồng bọn bị bắt là sự kiện được nhiều người quan tâm vì nó như lời đáp lại của xã hội trước việc những thói xấu, lối sống sai trái đột nhiên được một bộ phận quan tâm và tung hô trái với lẽ thường.
Hiện tượng Khá Bảnh chắc chắn sẽ sớm "tàn lụi" trên mạng xã hội như rất nhiều những hình tượng xấu trước đây từng nổi tiếng. Nhưng sau Khá Bảnh sẽ còn nhiều "Khá" khác xuất hiện nữa đấy!
Điều quan trọng là thầy cô, cha mẹ biết hướng dẫn con em, học sinh của mình tìm được hướng đi đúng giữa thời buổi cứ 1 phút trôi qua thì xuất hiện 1001 thứ trên mạng tốt xấu lẫn lộn, chắc chắn ảnh hưởng tới suy nghĩ, tư tưởng của giới trẻ.
Nguồn: kenh14.vn
Nhớ lại mấy ngày trước, clip học sinh một trường THPT ở Yên Bái đón tiếp, chụp ảnh, xin chữ ký Khá Bảnh như thần tượng từng gây bão mạng xã hội. Nhiều người bực mình vì thấy giới trẻ "thần tượng mù quáng" quá. Thế mà giờ đây, hình ảnh Khá Bảnh ngồi khóc tại cơ quan điều tra lại trở thành bài học sống cho các bạn trẻ: Một người dính líu đến ma túy, đánh bạc, lô đề... liệu có đáng để tôn lên làm idol không?
Lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh cho biết tại cơ quan điều tra, về cơ bản Khá Bảnh có khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội. Nhưng mà vẫn còn... "phong cách cợt nhả" đấy các bạn ạ! Thế này thì ai mà đi thần tượng được?
Phóng viên có đi phỏng vấn nhanh các bạn học sinh ở một số trường khu vực Thanh Xuân, Hà Nội. Đa số đều shocked khi biết tin Khá Bảnh bị bắt. Nhiều bạn trước đây từng nghĩ "Khá Bảnh không có tội" giờ đã thực sự tỉnh ngộ rồi đó!
Nhưng điều đáng mừng nhất là: hầu hết các bạn học sinh đều khẳng định họ chỉ xem Khá Bảnh như một "trò giải trí" trên mạng xã hội thôi. Các bạn chỉ xem video để xả stress, cười cho vui chứ không bao giờ coi ổng là thần tượng cả!
Anh Phạm Gia Hiền, một tác giả quen thuộc với nhiều bài viết có chiều sâu, đồng thời cũng là phụ huynh có con trong độ tuổi học sinh chia sẻ: "Việc học sinh chào đón, xin chữ ký Khá Bảnh không hẳn là thần tượng đâu. Nhiều em vẫn chỉ trích gay gắt, có những bình luận tiêu cực về Khá Bảnh. Các em bây giờ đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thần tượng, đâu là người mình nên theo, nên học tập."
Chị Phạm Thanh Hương, người mẹ có con trai 15 tuổi đang du học tại Mỹ, từng thực hiện dự án kết nối Đại sứ quán Mỹ về việc thắt chặt sử dụng súng, hạn chế xả súng trường học tại Mỹ có góc nhìn khá thú vị:
"Chị tin là các em học sinh chỉ thần tượng nhất thời thôi. Thực ra khi nhìn vào chuyện này, chị cũng nhìn lại thời tuổi trẻ của mình. Ai mà chẳng từng thần tượng ai đó? Thậm chí mỗi giai đoạn, mình lại có một người để noi theo luôn đó
Còn xã hội hiện đại thì mang đến cho chúng ta quá nhiều phương tiện truyền thông tin. Các con có quá nhiều cách tiếp cận thông tin, đến nỗi nếu không gần con đủ và định hướng tốt, thì các con có thể dung nạp bất cứ thứ gì.
Phần lớn những người thích Khá Bảnh là các em học sinh, thanh thiếu niên, khoảng 10-15 tuổi. Độ tuổi này các em chưa có nhiều trải nghiệm và vốn sống. Các em dễ thích và thần tượng. Cái gì đang nổi tiếng, ngầu ngầu, nổi bật, thậm chí đi ngược lại xu hướng chung... là các em sẽ rất thích. Nhưng có 1 đặc điểm khác của lứa tuổi này là: Thích nhanh và Chán cũng nhanh
Là phụ huynh, thầy cô, chị nghĩ chúng ta không nên quá lo lắng. Hãy dành thời gian bên con, bên học sinh của mình, lắng nghe và thấu hiểu các em – NHƯ MỘT NGƯỜI BẠN. Cái này rất quan trọng!
Hãy bên con đủ để hiểu tâm tư nguyện vọng của các em. Và từ đó có những định hướng đúng đắn. Hãy dành thời gian nói chuyện, trao đổi với con nhiều hơn. Chắc chắn khi ấy, chúng sẽ chẳng thể chạy đi đâu lạc hướng được."
Cô Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội cũng góp ý: "Ngoài giảng dạy, các nhà trường phải sát sao hơn về tâm lý học sinh, xem các em muốn gì, đang thích gì để có những lời khuyên và định hướng kịp thời. Thần tượng một ai đó là một cảm xúc đẹp và đáng trân trọng, không nên để nó bị bóp méo khi hướng tới đối tượng sai. Tôi thấy học sinh hiện tại tuy tiếp xúc với nguồn thông tin đa chiều nhưng cũng rất thông minh và có sự nhìn nhận tốt, đa phần các em đều biết đâu là thứ nên thần tượng, đâu là hiện tượng chỉ nên quan tâm cho vui."
Có thể thấy, việc Khá Bảnh và đồng bọn bị bắt là sự kiện được nhiều người quan tâm vì nó như lời đáp lại của xã hội trước việc những thói xấu, lối sống sai trái đột nhiên được một bộ phận quan tâm và tung hô trái với lẽ thường.
Hiện tượng Khá Bảnh chắc chắn sẽ sớm "tàn lụi" trên mạng xã hội như rất nhiều những hình tượng xấu trước đây từng nổi tiếng. Nhưng sau Khá Bảnh sẽ còn nhiều "Khá" khác xuất hiện nữa đấy!
Điều quan trọng là thầy cô, cha mẹ biết hướng dẫn con em, học sinh của mình tìm được hướng đi đúng giữa thời buổi cứ 1 phút trôi qua thì xuất hiện 1001 thứ trên mạng tốt xấu lẫn lộn, chắc chắn ảnh hưởng tới suy nghĩ, tư tưởng của giới trẻ.
Nguồn: kenh14.vn