Dân mạng Thái Lan: "Chanathip vẫn là huyền thoại còn Công Phượng thì... càng ngày càng mờ nhạt"

KingChanh2k5

New member
64e60004f53dd3fa19f3.jpg


Oke thì Thái Lan và Việt Nam vừa hoà nhau ở trận vòng loại World Cup tối 5/9 rồi nha! Dù cả hai đội cố gắng hết mình và tạo ra cả tá cơ hội ngon lành, nhưng mà... không ai ghi được bàn nào cả

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, dân mạng xứ Chùa Vàng đã bắt đầu thả nhẹ cảm xúc. Phần lớn đều khá vui vì thấy đội nhà chơi "okela" và có màn trình diễn khá ổn áp.

"Không sai khi kiên quyết xem trận này luôn, dù định bỏ xem ĐTQG nhưng mình vẫn cày hết. ĐT Thái Lan bắt đầu chơi ổn hơn rồi á, sao HLV Nhật Bản này không đến sớm hơn cơ chứ? Chỉ 10 ngày mà đã thay đổi nhiều thế, tiếc cho hai năm qua quá đi mất", một fan Thái comment.

"Chơi ngon lắm luôn các cháu ơi! Trận đầu tiên của HLV mới mà đã chơi xịn rồi. Chúng ta chỉ hơi đen với mấy cơ hội thôi, đặc biệt là pha bóng cuối cùng. Cố lên nha, cứ giữ phong độ này là chill", một fan khác chia sẻ.

fa4b67f1d622415ff6bd.png


"Nhịp độ trận đấu nhanh điên luôn, xem như đang coi futsal ý. Trận đấu hay phết, hình ảnh ĐT Thái Lan năm 2014 đang dần comeback rồi hay sao?", một netizen nhận xét.

"Chọn HLV người Nhật này có vẻ là quyết định sáng suốt đấy. Thấy ông ấy tự tin trên sân thế này cũng đã đáng khen rồi. Cứ maintain phong độ này, Voi Chiến chắc sẽ ăn nên làm ra", một comment khác.

fd6d1363cf2b9feec207.png


"Sân trơn vcl, nhìn các cầu thủ xử lý cũng không mấy ổn, trượt té liên tục luôn. Nhưng điều hay nhất là lối đá đã có sự liên kết hơn, có màu sắc hơn dù HLV người Nhật mới đến làm việc có 10 ngày thôi", một fan viết.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top