GaNgoan8229
New member
Chiều 28/1, tức 26 Tết Nhâm Dần 2002 - ngày chót làm việc trước kỳ nghỉ lễ dài hơi, hội công sở đã bắt đầu hành trình hồi hương. Cửa ngõ phía Nam Thủ đô chứng kiến cảnh tượng "biển người biển xe" với mật độ xe máy tăng vọt không phanh nổi
Lúc 5 giờ chiều, ekip phóng viên ghi nhận dòng người ùn ùn đổ về cửa ngõ phía Nam. Tuyến đường Giải Phóng, Ngọc Hồi ra quốc lộ 1 nườm nượp xe cộ qua lại, ai cũng hối hả muốn về nhà sum họp cùng gia đình
Một gia đình "cân ba" về quê với đồ đạc chất cao ngất trên xe máy, nhìn mà thót tim luôn á!
Một người dân đang chờ bắt xe rời thành phố gần ngã ba Giải Phóng-Nguyễn Hữu Thọ, ai cũng háo hức về quê cả thôi.
Nhiều bạn trẻ chọn phương án "tự lái" bằng xe máy vì lo ngại dịch bệnh, an toàn là trên hết mà
Càng về chiều tối, đường phố càng đông như hội. Các anh CSGT phải túc trực phân luồng trên đường Ngọc Hồi - quốc lộ 1 để tránh tình trạng ùn tắc nghiêm trọng
Xe nào cũng chở đầy hàng hóa mang về quê ăn Tết, quà cáp lỉnh kỉnh đủ thứ trên đời
Nguồn: soha.vn