Phóng sinh cá chép vốn là phong tục đẹp của người Việt, nhưng mà vẫn có nhiều người thiếu ý thức ném cá từ trên cầu Bến Thủy cao hàng chục mét xuống nước, khiến bao nhiêu con cá tội nghiệp chết oan uổng
Ngày 23 tháng Chạp (tức 22/1), người dân miền Trung đã bắt đầu chuẩn bị mâm cỗ để tiễn ông Công ông Táo về trời theo truyền thống từ xưa đến nay.
Theo tục lệ, để các vị thần có phương tiện "về trời" thì người dân sẽ chuẩn bị 3 con cá chép sống (hoặc cá vàng) cho vào chậu nước. Sau khi cúng xong, cá sẽ được đem phóng sinh xuống ao, hồ hoặc sông.
Thế nhưng không hiểu sao nhiều người lại chọn cách lên tận cầu Bến Thủy (bắc qua Nghệ An – Hà Tĩnh), rồi đứng ở thành cầu ném cá xuống một cách vô cùng cẩu thả
Thậm chí còn có người vứt luôn cả túi nilon chứa cá xuống nước, khiến những chú cá không thể bơi ra ngoài, chỉ biết "phó thác" số phận trôi lềnh bềnh trên mặt nước thôi.
Trời ơi, nhiều con cá khi rời khỏi xô chậu, túi bóng còn đập cả vào thành cầu nữa, vậy là lên bờ xuống ruộng luôn rồi các bạn ơi
Tuy nhiên cũng phải công nhận là phần lớn người dân vẫn rất có ý thức, cố gắng sắp xếp thời gian ra tận bờ sông để phóng sinh cá chép đúng cách nha!
Nguồn: kenh14.vn