BongChanhNgoan
New member
Chiều 25/1 (tức 26 tháng Chạp nha), cả ngàn người từ các tỉnh thành lân cận kéo nhau lỉnh kỉnh đồ đạc vượt đèo Hải Vân về quê ăn Tết. Cảnh tượng đông đúc nhưng vẫn chill phết! ️
Phóng viên Tiền Phong ghi nhận từ trưa 25/1, đông nghịt người dân từ các tỉnh chạy xe máy chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh vượt đèo Hải Vân để về quê ăn Tết. Xe nối đuôi nhau liên tục luôn á!
Đa số những người vượt đèo là sinh viên, người lao động quê ở Quảng Bình, Quảng Trị, Huế... Ai cũng háo hức về sum họp cùng gia đình ấm cúng.
Chị Nguyễn Trần Khánh Trân (trú thành phố Huế) chia sẻ: "Tết năm nay được nghỉ tận 9 ngày nên mình cùng bạn quyết định vượt đèo về quê ăn Tết luôn. Hôm nay thời tiết đẹp xỉu, thuận lợi cho tụi mình vừa đi vừa chụp ảnh sống ảo làm kỷ niệm nữa"
Người dân chở theo hành lý lỉnh kỉnh về quê ăn Tết, ai nhìn cũng thấy ngập tràn không khí sum vầy.
Nguồn: soha.vn
Phóng viên Tiền Phong ghi nhận từ trưa 25/1, đông nghịt người dân từ các tỉnh chạy xe máy chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh vượt đèo Hải Vân để về quê ăn Tết. Xe nối đuôi nhau liên tục luôn á!
Đa số những người vượt đèo là sinh viên, người lao động quê ở Quảng Bình, Quảng Trị, Huế... Ai cũng háo hức về sum họp cùng gia đình ấm cúng.
Chị Nguyễn Trần Khánh Trân (trú thành phố Huế) chia sẻ: "Tết năm nay được nghỉ tận 9 ngày nên mình cùng bạn quyết định vượt đèo về quê ăn Tết luôn. Hôm nay thời tiết đẹp xỉu, thuận lợi cho tụi mình vừa đi vừa chụp ảnh sống ảo làm kỷ niệm nữa"
Người dân chở theo hành lý lỉnh kỉnh về quê ăn Tết, ai nhìn cũng thấy ngập tràn không khí sum vầy.
Nguồn: soha.vn