Dân mạng dậy sóng vì đọc nhầm đoạn mở đầu "Trăm Năm Cô Đơn" thành câu 18+

640666f6b9ba55b2aa15.jpg


Một anh chàng đã khiến cộng đồng mạng cười ngất khi chia sẻ trải nghiệm đọc nhầm đoạn intro huyền thoại của tác phẩm văn học "Trăm Năm Cô Đơn" thành một câu cực kỳ... nhạy cảm

Theo như anh này kể lại, lúc đầu anh đọc đoạn mở đầu của cuốn sách kinh điển này thành: "Qua một đêm phóng đãng cô phải nghiêng phản cho dịch chảy bớt đi"

Chắc hẳn nhiều bạn cũng phải "ơ kìa" và tự hỏi "sao văn học lại hardcore thế này?" Thực tế thì đây là một trường hợp đọc nhầm cực đỉnh, khiến tác phẩm văn học nghiêm túc bỗng biến thành... truyện 18+ trong nháy mắt!

Sự việc này nhanh chóng viral trên mạng xã hội, với hàng loạt bình luận hài hước từ netizen. Có người còn bảo "thế mới thấy dấu câu và khoảng cách quan trọng thế nào trong văn chương"

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top