Beo2k92057
New member
Tối 21/3, tuyển Việt Nam có trận làm khách trên sân vận động Gelora Bung Karno để đối đầu với Indonesia trong vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Thế nhưng chưa kịp bàn về trận đấu, dân tình đã "dậy sóng" trước hình ảnh mặt sân xuất hiện trên sóng truyền hình rồi
Cụ thể, mặt sân Gelora Bung Karno trông... chẳng ra gì cả! Cỏ lúc xanh lúc vàng chẳng đều màu tí nào, mặt sân thì lồi lõm chứ đâu có bằng phẳng. Nhìn cỏ bị chắp vá lung tung, chỗ tươi tốt, chỗ úa vàng như sắp "toang" – thế này thì chơi bóng kiểu gì cho được?
Netizen Việt lập tức vào cuộc, comment dày đặc chê bai mặt cỏ của sân chủ nhà. Nhiều người thẳng thừng nhận xét: "Sân Bung Karno nhìn như cái ruộng vậy", thậm chí còn khẳng định sân Mỹ Đình từng bị chê thậm tệ giờ nhìn vẫn đẹp hơn hẳn
Theo nguồn tin, mặt sân Gelora Bung Karno chưa kịp hồi phục sau một sự kiện ca nhạc "bom tấn" diễn ra vào tháng trước. Sân này được khởi công từ năm 1958 với chi phí xây dựng lúc đó là 12.5 triệu USD.
Với sức chứa khoảng 77.000 khán giả, sân Bung Karno đang đứng top 4 trong danh sách 10 sân vận động có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á. Mặt sân được phủ bởi cỏ Zeon Zoysia – một loại cỏ tự nhiên. Nhưng mà tự nhiên hay không thì nhìn cũng "toang" thật
Nguồn: kenh14.vn